Những ngôi nhà khang trang nằm san sát bên nhau có đầy đủ điện, nước sạch, đường bê-tông, bệnh viện, trường học đi lại dễ dàng, mỗi hộ được cấp một con bò, vườn rau xanh và các vật dụng sinh hoạt. Bà con nơi đây là đồng bào dân tộc S’Tiêng di cư từ xã Long Hà, huyện Phước Long (nay là xã Long Hà, huyện Phú Riềng) đến đây sinh sống từ những năm 1997. Họ sống tách biệt với cư dân bên ngoài, không điện, không nước, không trường học, không bệnh viện, không có đất canh tác, giao thông đi lại cách trở.
Được sự đồng ý của Huyện ủy - UBND huyện cho đất để di dời bà con về nơi ở mới và chủ trương của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu vận động các đơn vị kinh tế của Quân khu, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bình Phước ủng hộ kinh phí, Đoàn đã đầu tư xây dựng 42 căn nhà với kinh phí xây dựng gần 4 tỷ đồng.
Trong ngôi nhà mới đầm ấm cùng mẹ, vợ và ba đứa con, anh Điểu Dương, 31 tuổi chia sẻ: “Gia đình tôi bây giờ không còn sợ những lúc mưa gió, ngập nước, đói ăn nữa. Hiện tại ba đứa con được đến trường, vợ chồng tôi làm công nhân cạo mủ cao su cho Đoàn, mẹ thì ở nhà nuôi bò và trồng rau, bây giờ gia đình chỉ biết làm việc thôi để làm ra của cải, cuộc sống đỡ khổ hơn”. Riêng anh Điểu Tứ là người đã từng cưu mang bà con nơi đây thì hồ hởi hơn: Cảm ơn Đoàn 778, đây là “Tấm lòng vàng của anh em bộ đội”, bỏ công, bỏ của thì mới có được như ngày hôm nay. Chúng tôi luôn nói với bà con mình “Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây”, vậy là sướng rồi! Ra sức mà làm để phát triển kinh tế.
Mô hình xây dựng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc S’Tiêng tại tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập trở thành một mô hình điểm, cách làm mới trong việc kết hợp thực hiện dự án kinh tế gắn với quốc phòng ở địa phương. Đây sẽ là kinh nghiệm để thời gian tới Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 tiếp tục triển khai khảo sát, thực hiện Dự án đưa 87 hộ dân bà con đồng bào Khơ - Me đang sinh sống xung quanh thủy điện Cần Đơn ổn định nơi ở mới.
Hành động “nói đi đôi với làm” của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân.