(QK7 Online) - Phía sau mỗi quân nhân là một mái ấm gia đình - nơi tiếp thêm động lực để họ vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Trong môi trường Quân đội với cường độ công việc cao, nhiều nhiệm vụ đột xuất, việc cân bằng giữa trách nhiệm với đơn vị và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bằng sự thấu hiểu, đồng hành của người thân cùng tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân đã vun đắp nên những tổ ấm bền chặt, trở thành hậu phương vững chắc để người lính yên tâm cống hiến.
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Thiếu tá Vũ Viết Hoà, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 sáng màn hình. Đó là cuộc gọi video từ cô con gái Vũ Gia Hân, đang học lớp 3 Trường Tiểu học Bình Phong, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh bắt máy để nghe con gái khoe thành tích vừa đạt được: giải Bạc môn Toán khối 3 tại Olympic Quốc gia và giải Khuyến khích môn Tiếng Anh cấp tỉnh. “Dù không thường xuyên ở nhà, nhưng thấy con trưởng thành và đạt được những thành tích cao trong học tập, tôi càng yên tâm công tác và có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh chia sẻ.
Hậu phương vững chắc của Thiếu tá Vũ Viết Hoà. Ảnh: NVCC
Hơn 14 năm phục vụ trong Quân đội, anh đã quen với những chuyến công tác dài ngày và những lần lỡ hẹn với gia đình vì nhiệm vụ. Vào các đợt huấn luyện cao điểm, diễn tập hay tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phần lớn thời gian của anh đều gắn với đơn vị. Anh nhớ nhất là khoảng thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Suốt mấy tháng liền không về nhà, mọi công việc trong gia đình đều do vợ anh quán xuyến. Từ chăm sóc con nhỏ đến phụng dưỡng cha mẹ hai bên, chị một mình gánh vác.
“Có những lúc nhìn vợ tất bật qua màn hình điện thoại, tôi thấy thương lắm. Nhưng may mắn là vợ luôn động viên tôi hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự cảm thông và sẻ chia ấy giúp tôi yên tâm làm việc”, anh tâm sự.
Không riêng gia đình Thiếu tá Vũ Viết Hoà, đối với nhiều quân nhân, sự hy sinh thầm lặng của hậu phương luôn là nguồn động viên to lớn để họ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người thân không chỉ chia sẻ những áp lực trong cuộc sống mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc mỗi khi người lính phải công tác xa nhà.
Chiều muộn, khi nhiều gia đình đang sum vầy bên bữa cơm tối thì Trung úy Huỳnh Trọng Hiếu, Phân đội trưởng Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh cùng đồng đội vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Ở hậu phương xã biên giới Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, chị Thành Thị Thanh Thoảng, Giáo viên mầm non, vợ anh, luôn thấu hiểu và sẻ chia với đặc thù công việc của chồng.
Chị nói: “Làm vợ bộ đội phải biết cảm thông và sẻ chia. Có những dịp lễ, Tết hay ngày nghỉ, chồng vẫn trực đơn vị, nhất là khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ ở nước bạn Campuchia mấy tháng liền. Ban đầu tôi cũng chạnh lòng, nhưng rồi hiểu rằng đó là trách nhiệm của anh đối với nhiệm vụ được giao. Gia đình luôn là hậu phương để anh yên tâm công tác”.
Theo chị, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, điều quan trọng nhất là các thành viên luôn dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Dù bận rộn đến đâu, vợ chồng chị vẫn duy trì thói quen trò chuyện mỗi ngày, cùng bàn bạc công việc gia đình.
“Gia đình nào cũng có những khó khăn riêng. Điều quan trọng là vợ chồng cùng thấu hiểu, cùng vượt qua. Khi có sự tin tưởng và đồng hành thì khoảng cách hay thời gian xa nhà cũng không còn là trở ngại lớn”, chị cho biết.
Kết hôn hơn 3 năm, nhưng do đặc thù công việc, Thượng úy Văn Công Hậu, Trợ lý Thanh niên Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM không có nhiều thời gian ở bên gia đình. Vì vậy, dù công việc bận rộn, anh vẫn thường xuyên gọi điện với vợ trước khi đi ngủ.
“Có hôm cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vài phút nhưng tôi luôn cố gắng duy trì. Những cuộc gọi ấy giúp vợ chồng chia sẻ với nhau nhiều hơn, đồng thời cảm nhận được sự gần gũi dù đang ở cách xa nhau”, anh Hậu chia sẻ.
Theo anh, hạnh phúc gia đình không được đo bằng thời gian ở cạnh nhau nhiều hay ít, điều quan trọng là được vun đắp từ sự tin tưởng, thấu hiểu và trách nhiệm mà các thành viên dành cho nhau. Những cuộc gọi, tin nhắn hay lời hỏi han mỗi ngày tuy giản dị nhưng giúp vợ chồng luôn cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia. Chính tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình là nguồn động viên tinh thần để người lính vượt qua mọi khó khăn.
Thượng tá Ngô Trường An, Chính ủy Trung đoàn Gia Định nhấn mạnh: “Gia đình là điểm tựa tinh thần đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện để quân nhân chăm lo đời sống gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là nhu cầu riêng của mỗi quân nhân mà còn góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Khi hậu phương ổn định, bộ đội sẽ thêm vững vàng, toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ.