Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ hai, 27/02/2017, 16:58 (GMT+7)
3331 lượt xem

Y đức của người thầy thuốc

(QK7 Online) - Ở nước ta, các bậc danh y từ xưa đến nay đều nhấn mạnh đến y đức và nêu những tấm gương mẫu mực về y đức. Thế kỷ 14 có Tuệ Tĩnh và thế kỷ 18 có Hải Thượng Lãn Ông đều hết sức chú trọng truyền đạt y đức cho người thầy thuốc. Hải Thượng Lãn Ông dạy: "Đạo làm thuốc như một nhân thuật có nhiệm vụ giữ gìn tính mạng người ta, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc giúp người làm phận sự của mình mà không cầu lợi, kể công”. Phương ngôn cũng có câu:"Ba đời làm thuốc có đức thì đời sau con cháu tất có người làm nên khanh tướng".  Sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở về y đức, từ năm 1947 đến năm 1967, người đã gởi 25 bức thư cho ngành y tế và nhiều lần trực tiếp đến thăm, chỉ đạo ngành y tế. Người căn dặn các thế hệ thầy thuốc Việt Nam "luôn luôn ghi nhớ rằng, người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như là người mẹ hiền". Giáo sư Đỗ Nguyên Phương, nguyên Bộ trưởng Y tế cũng rất nhiều lần nói về y đức và khẳng định: "Y đức là gốc của nghề y… Bài học đầu tiên của một người bước vào nghề phải là y đức, là nghĩa vụ, tình thương và trách nhiệm đối với người bệnh".  Rõ ràng, y đức không phải là cái hoàn toàn mới, nhưng tại sao thời nào cũng được quan tâm và đề cao như vậy? Có lẽ đây cũng chính là thiên chức của nghề nghiệp tạo ra. Chúng ta biết rằng, đối với mỗi con người thì sức khỏe và sự sống là điều quý giá nhất. Một người mắc bệnh nhẹ cũng như một người mắc bệnh hiểm nghèo, họ đều muốn thầy thuốc giúp họ mau khỏi bệnh để trở lại với đời thường. Do họ không có đủ kiến thức, kỹ thuật và phương tiện để tự cứu chữa, vì vậy, họ trông cậy vào sự cứu giúp của ngành y và họ đã tôn vinh những người thực hành nghề y là những người thầy. Cũng chính vì thế, xã hội đòi hỏi và mong chờ những người thầy thuốc phải được đào tạo rất cẩn thận về y đức lẫn y thuật và cách ứng xử, cả đời không ngừng học tập, rèn luyện.
Nữ TNXP Giáp Thị Thanh Tiến (hàng đầu, trái) tại rừng Bà Chim, Tây Ninh trong lúc kê vai làm cầu người đưa thương binh qua suối. Ảnh Phạm Thỉnh

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng, các thế hệ thầy thuốc của nền y học cách mạng đã phấn đấu không mệt mỏi. Những chiến sỹ áo trắng đã có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, dũng cảm bám sát chiến trường, kịp thời cứu chữa thương bệnh binh, chăm sóc sức khỏe của bộ đội và nhân dân với tinh thần vô điều kiện. Trên đường hành quân ra chiến trường, nhiều chiến sỹ nữ quân y cũng mang vác nặng, cũng trèo đèo, lội suối đi hàng ngàn cây số như trăm ngàn người lính khác. Người chiến sỹ quân y cũng mặt bủng, da chì. Các chiến sỹ quân y thức thâu đêm bón từng muỗng cháo, từng viên thuốc, mũi tiêm cho thương binh. Nhiều kíp mỗ được phẫu thuật ngay dưới làn bom đạn của địch từ 18 đến 20 giờ. Có những trường hợp khi người thương binh được cứu sống cũng chính là lúc người phẫu thuật viên kiệt sức ngất đi vì đói và căng thẳng kéo dài. Hàng chục ngàn thương binh được cứu sống bằng chính dòng máu của các thầy thuốc Quân đội. Họ đã để lại mãi mãi tuổi thanh xuân của mình trên những cánh rừng, những con đường đầy bom đạn, ác liệt và gian khổ và rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường theo chiều dài đất nước. Sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước là hành trang vô giá cho các thế hệ tiếp sau.
Ngày nay, tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, hàng vạn cán bộ, nhân viên y tế vẫn thầm lặng chiến đấu không mệt mỏi, ngày đêm chăm sóc người bệnh, cứu sống hàng triệu sinh mạng con người, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dập tắt nhiều dịch bệnh, ứng dụng thành công nhiều giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến trong cứu chữa người bệnh.  Nhiều thầy thuốc tiêu biểu đã nêu những tấm gương sáng về y đức, y lý và y thuật. Tuy vậy, bên cạnh đó, ngành y tế trong điều kiện kinh tế thị trường cũng đã xuất hiện nhiều hạn chế, tiêu cực và chịu nhiều sức ép nặng nề của dư luận xã hội. Một số “con sâu” làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Nhưng, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và đặc biệt là những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế, nhất định toàn ngành sẽ thu được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam, mỗi cán bộ, nhân viên  y tế tự hào về con đường đã chọn, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, noi gương các bậc danh y, nguyện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về y đức và nghiệp vụ; sống xứng đáng với một nghề cao thượng luôn đòi hỏi lương tâm phải trong sạch để mang lại sự sống và hạnh phúc cho con người- một nghề mà được cả xã hội tôn vinh gọi bằng Thầy./.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng
Phó Chính ủy Trường Trung cấp Quân Y 2

Bình luận

Bài viết tương tự:

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu tại Trung đoàn Gia Định

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu tại Trung đoàn Gia Định

12:48 20/09/2026

(QK7 Online) – Ngày 19-9, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Điểm nhấn của chương trình năm nay là hoạt động tự làm bánh Trung thu thủ công để trao tặng con em quân nhân trong Trung đoàn, trẻ em tại các mái ấm tình thương, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

12:47 20/09/2026

(QK7 Online) - Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

Khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

10:19 18/09/2026

(QK7 Online) - Ngày 18/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà truyền thống LLVT và nâng cấp khu trưng bày. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự lễ khởi công. Cùng dự lễ có thủ trưởng Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành địa phương.

Đoàn công tác Quân khu 7 dâng hương Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Thủ đô Phnôm Pênh

Đoàn công tác Quân khu 7 dâng hương Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Thủ đô Phnôm Pênh

07:51 18/09/2026

(QK7 Online) – Sáng ngày 18/9, nhân dịp sang làm việc, trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 04 Quân khu và 10 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; thăm, kiểm tra các Đội K của Quân khu năm 2026. Đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Phnom Penh

Tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Phnom Penh

22:31 17/09/2026

(QK7 Online) - Từ những thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ còn được lưu giữ và nhân chứng cung cấp, Quân khu 7, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục phối hợp xác minh, khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn Phnom Penh. Nội dung này được thống nhất tại buổi làm việc chiều ngày 17-9 giữa đoàn công tác Quân khu 7 với Bộ Tư lệnh Quân khu Đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn