(QK7 Online) - Tối ngày 1/5, các khối diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã tới ga Biên Hòa để lên tàu, hành quân trở về đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.
Tiễn các khối có Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Lê Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đông đảo người dân.
Thủ trưởng Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đại diện các khối diễu binh, diễu hành.
Trong tối ngày 1/5 các khối bắt đầu hành quân về đơn vị gồm các cơ quan Ban Tổ chức, Quân chủng Phòng không – Không quân; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Quân khu 1, Quân khu 2, Quân chủng Hải quân; Quân đoàn 12; Binh chủng Đặc công; Binh chủng Tăng - Thiết giáp; các khối Công an…
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trò chuyện, chia tay người dân miền Nam.
Ngay từ sớm, rất đông người dân, cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên, học sinh mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đã có mặt tại ga Biên Hòa để tiễn các quân nhân về đơn vị. Trong thời gian chờ tàu, người dân và cán bộ, chiến sĩ các khối đã có các hoạt động giao lưu, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Nhiều người dân bịn rịn, xúc động.
Các quân nhân mang hành lý lên tàu.
Bịn rịn giây phút chia tay.
Người dân miền Nam chào tạm biệt các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.
Trong thời gian gần 1 tháng qua, từ khi các khối hành quân vào Nam, giữa thời tiết nắng nóng của miền Đông Nam Bộ, trên sân tập, từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ các khối vẫn vang lên rắn rỏi. Dưới nền trời xanh biếc ấy, hay những hôm mưa rào, những bóng áo xanh vẫn nỗ lực, vượt khó rèn luyện từng động tác, từng nhịp bước, chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng. Và ngày đại lễ chính vào sáng ngày 30/4, các khối đã diễu binh, diễu hành đi qua các con đường, trong tiếng hô vang, chào đón của Nhân dân. Những khoảnh khắc đẹp của “hòa bình” đã chạm đến trái tim của hàng triệu đồng bào.
Tình cảm quân - dân vẫn được lưu giữ mãi mãi.
Tạm biệt nhé miền Nam thân thương.
Chia tay về lại đơn vị sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tình cảm quân - dân vẫn được lưu giữ trong từng khung hình, bức ảnh và trong ký ức của hàng triệu đồng bào.
Việt Thủy, Bạch Thiết