(QK7 Online) - Khi đất trời chuyển mình vào xuân, phố phường rộn ràng sắc hoa, trên trận địa pháo phòng không của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 77, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tăng cường cảnh giác canh giữ bầu trời phía Đông của thành phố mang tên Bác để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón Tết.
Ấm áp Tết xa nhà
Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là cái Tết đầu tiên xa gia đình kể từ ngày nhập ngũ. Tuy không có mâm cơm đoàn viên, không có nhịp sống gia đình quen thuộc, nhưng xuân ở doanh trại Tiểu đoàn 3 vẫn về theo cách riêng. Những dãy nhà ở được chỉnh trang gọn gàng, khang trang, cờ Tổ quốc tung bay trước sân, góc sinh hoạt chung được trang trí giản dị với hoa, câu đối đỏ. Bếp ăn rộn ràng hơn thường ngày với những món ăn mang hương vị Tết, đủ để làm ấm lòng những người con xa quê.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 vững vàng trên trận địa.
Hạ sĩ Trần Kim Nhớ, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 7 nhập ngũ năm 2025, quê ở tỉnh Tây Ninh chia sẻ: “Những ngày giáp Tết là lúc nhớ nhà nhất. Nhưng ở đơn vị, anh em lúc nào cũng động viên nhau, cán bộ, chỉ huy thường xuyên quan tâm, thăm hỏi nên chúng tôi cảm thấy ấm lòng, yên tâm làm nhiệm vụ”.
Cũng như Kim Nhớ, nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu xa nhà trong những ngày xuân không tránh khỏi phút chạnh lòng. “Tết xa nhà giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Khi Nhân dân vui xuân, thì bộ đội càng phải chắc tay súng”, Hạ sĩ Phạm Bá An, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 9 nói.
Với bộ đội Phòng không, Tết không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là thước đo bản lĩnh. Qua những ngày trực Tết, những ca gác đêm giao thừa, chính là dấu mốc trưởng thành của người chiến sĩ. Nỗi nhớ nhà dần trở thành động lực để các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên cho bầu trời Tổ quốc.
Vui xuân không quên nhiệm vụ
Thấu hiểu tâm tư của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 3 luôn quan tâm tổ chức Tết chu đáo, ấm cúng cho cán bộ, chiến sĩ từ rất sớm, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp bộ đội “ăn Tết tại đơn vị nhưng không thiếu không khí gia đình”. Trong đó, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: “Xuân chiến sĩ”, “Tết quân dân”, tổ chức trồng, chăm sóc hoa Tết, trang trí cổng doanh trại. Những ngày trực Tết, cán bộ, chiến sĩ được cảm nhận vị Tết thân thuộc, ấm áp qua việc gói bánh chưng, bánh tét. Điểm đón giao thừa tập trung được tổ chức từ cấp Đại đội đến Tiểu đoàn. Nhiều hoạt động phong trào được tổ chức trong những ngày Tết như: Thi báo tường, câu đối, thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ… góp phần tạo không khí sôi nổi, đầm ấm, giúp cán bộ, chiến sĩ trực Tết, đón xuân thêm nhiều niềm vui.
Trung tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: “Chúng tôi xác định, để bộ đội vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, mọi hoạt động đều phải tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ. Đơn vị quán triệt kỹ các chế độ, tiêu chuẩn Tết, nhiệm vụ trực SSCĐ; đồng thời phân công lực lượng hợp lý, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa tạo điều kiện để bộ đội đón Tết an toàn, tiết kiệm, ấm áp. Trong những ngày xuân, đối với cán bộ, việc chăm lo Tết cho chiến sĩ cũng chính là một nội dung quan trọng của công tác quản lý, giáo dục, động viên bộ đội”.
Song song với các hoạt động đón Tết, nhiệm vụ trực SSCĐ luôn được duy trì nghiêm túc. Trên các trận địa, hệ thống khí tài luôn trong trạng thái sẵn sàng; các kíp trực được bố trí đầy đủ, đúng quy định. Trong cabin ra-đa, từng tín hiệu trên màn hình đều được theo dõi chặt chẽ, xử lý theo đúng quy trình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rằng, dù là ngày thường hay ngày Tết, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.
Giữa sắc xuân yên bình, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 vẫn lặng lẽ canh trời để mùa xuân của mọi nhà được trọn vẹn. Họ đón Tết xa nhà không bằng những cuộc vui rộn ràng mà bằng niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào được góp phần giữ trọn mùa xuân cho Tổ quốc.