(QK7 Online) - Ở độ cao hơn 300m so với mực nước biển, giữa bạt ngàn rừng xanh núi Cậu (xã Dầu Tiếng, TPHCM), có một “cánh sóng” lặng thầm ngày đêm vươn xa, giữ mạch thông tin thông suốt. Đó là Trạm SK13, thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 44, Lữ đoàn 23 – đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) vô tuyến điện sóng cực ngắn, phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
7 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu hành trình lên trạm. Con đường dẫn lên đỉnh núi quanh co, dốc đứng, nhiều đoạn phủ đầy lá mục trơn trượt. Những khúc cua gấp nối tiếp nhau giữa rừng cây rậm rạp khiến quãng đường tưởng chừng không xa trở nên gập ghềnh, thử thách. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Trạm SK13, đó lại là cung đường quen thuộc.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm SK13 đảm bảo thông tin vô tuyến điện sóng cực ngắn.
Trung sĩ Phạm Thạch Quân, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 44 chia sẻ: “Khoảng 2–3 ngày, chúng tôi lại thay phiên xuống núi mang lương thực, thực phẩm lên trạm. Tất cả đều vận chuyển bằng sức người. Lúc đầu cũng vất vả, nhưng đi nhiều thành quen, vách đá rồi cũng thành đường mòn”.
Sau gần một giờ vượt dốc xuyên rừng, khu nhà ở của Trạm SK13 hiện ra giữa lưng chừng núi. Dãy nhà được xây dựng khang trang, kiên cố, hệ thống nước sạch được dẫn về tận trạm, khu tăng gia, chăn nuôi được quy hoạch hợp lý. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cùng sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong quá trình xây dựng, củng cố doanh trại, cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Với điều kiện đóng quân ở khu vực có thời tiết biến đổi thất thường, nhiệm vụ bảo đảm TTLL không cho phép một phút lơ là. Bởi vậy, phòng máy của trạm luôn duy trì trực ban 24/24 giờ. Mỗi ca trực, cán bộ, chiến sĩ đều tập trung cao độ, theo dõi chặt chẽ hệ thống thiết bị, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Với họ, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, từng tín hiệu, đường truyền đều được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm mạch thông tin thông suốt trong mọi tình huống. Những năm qua Trạm SK13 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL cho Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng, trong đó thông tin vô tuyến điện đạt 99,98%; thông tin Viba đạt 100%.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Lâm, Nhân viên Kỹ thuật Trạm SK13 nói: “Điều kiện tự nhiên ở khu vực đóng quân đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm kỹ thuật. Mùa mưa thường xuất hiện giông lốc, sét đánh và sương mù dày đặc ảnh hưởng đến hệ thống thiết bị; còn mùa khô tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Vì vậy, công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra khí tài luôn được đơn vị duy trì nghiêm ngặt. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn để khai thác hiệu quả trang bị, bảo đảm hệ thống thông tin hoạt động ổn định, an toàn”.
Để làm chủ hệ thống trang bị ngày càng hiện đại, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn. Nội dung huấn luyện được tổ chức đúng, đủ theo chương trình, sát với đặc điểm nhiệm vụ của trạm. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc quy trình khai thác khí tài, thủ tục liên lạc vô tuyến điện và phương pháp xử lý các tình huống thông tin.
Đại úy Trương Minh Nghị, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 44 cho biết: “Xác định nhiệm vụ bảo đảm TTLL là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng trực trạm, giúp bộ đội xử lý linh hoạt các tình huống, làm chủ trang bị trong mọi điều kiện. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần bộ đội”.
Gác lại những khó khăn, giữa nắng gió và núi rừng đại ngàn, những người lính thông tin Trạm SK13 vẫn ngày đêm bám trạm, bám máy. Từ đỉnh núi Cậu, những “cánh sóng” vẫn không ngừng vươn xa, nối dài mệnh lệnh chỉ huy, giữ vững mạch máu thông tin, bảo đảm thông suốt, kịp thời, chính xác trong mọi tình huống.