Quân khu 7 Online

Các đơn vị BQP trên địa bàn

Thứ ba, 20/11/2018, 09:24 (GMT+7)
78136 lượt xem

Thầy giáo quân hàm xanh nơi biên giới

(QK7 Online) - Thời gian gần đây một số hộ dân người Việt Nam sinh sống trên đất Campuchia do cuộc sống gặp nhiều khó khăn đã di dân tự do trở về quê hương, cư trú tạm bợ dọc các bờ kênh, rạch hoặc neo đậu thuyền trên sông, dọc theo biên giới để làm ăn, sinh sống.
 
Lớp học của các thầy giáo quân hàm xanh nơi biên giới.
 
Hầu hết những hộ này có cuộc sống khó khăn, không giấy tờ tùy thân, không nhà ở, không ruộng vườn, nghề nghiệp của họ chủ yếu làm thuê, bán vé số, cắt lục bình mưu sinh. Trước tình hình đó các Đồn Biên phòng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các trường tiểu học trên địa bàn đóng quân mở lớp học tình thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em số hộ dân trên có điều kiện theo học.
 
Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, chúng tôi về thăm lớp học “Tình thương” do các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng trực tiếp giảng dạy. Năm qua, đều đặn từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày lại vang lên tiếng học bài của các em nhỏ. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về có điều kiện theo học.
 
18 giờ khi mặt trời đang dần khuất bóng, trên con đường tỉnh lộ 831 đã thấp thoáng các em học sinh trong bộ quần áo tươm tất cùng các thầy giáo quân hàm xanh tay trong tay tung tăng vui vẻ đến trường.
 
Binh nhất Lê Văn Sen, Đồn Biên phòng Tuyên Bình tâm sự: Được sự tin tưởng của cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tuyên Bình phân công trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Ban đầu bản thân rất bỡ ngỡ, về phương pháp sư phạm chưa có, các em học sinh ở lớp học tình thương là con em của người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia trở về sinh sống dọc theo biên giới không biết tiếng Việt, nhưng được sự quan tân của Chỉ huy Đồn biên phòng và sự giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường Tiểu học Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, bằng tinh thần trách nhiệm của người thầy giáo quân hàm xanh đến nay chúng tôi đã đủ khả năng để giảng dạy, các em đã đọc viết thành thạo, ngoài việc học tập tiếng Việt, Toán thì chúng tôi còn dạy cho các em về lịch sử văn hóa của Việt Nam…
 
Khi được hỏi về việc học tập và hoàn cảnh gia đình thế nào, em Nguyễn Thị Út, học sinh lớp học tình thương đã bộc bạch tâm sự: Gia đình em nghèo lắm, ba mẹ phải đi làm thuê, không có điều kiện để đi học. Được các chú Bộ đội Biên phòng dạy chúng em cảm ơn nhiều lắm... 
Do chưa được đào tạo về sư phạm nên khi được phân công đứng lớp, các thầy giáo quân hàm xanh gặp phải những khó khăn nhất định như soạn giáo án, tài liệu, cũng như phương pháp sư phạm... Thấu hiểu được tâm lý của người thầy giáo quân hàm xanh, Ban giam hiệu Trường tiểu học Tuyên Bình đã tạo điều kiện thuận lợi để các thầy giáo có điều kiện, tham gia dự giờ các tiết dạy của các thầy cô nhằm nâng cao kiến thức, phương pháp sư phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 
Thầy giáo Tô Văn Nhanh, giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng cho biết: Là người làm công tác chuyên trách phổ cập giáo dục tiểu học của xã Tuyên Bình nên chúng tôi hiểu cái khó khăn của các chiến sĩ Biên phòng khi được phân công trực tiếp giảng dạy, nên Ban giám hiệu và tập thể giáo viên trường Tiệu học Tuyên Bình luôn giúp đỡ mọi mặt, xem những thầy giáo quân hàm xanh là người đồng nghiệp thực sự, họ cũng tham gia các hoạt động sư phạm như những giáo viên của trường nhằm giúp nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy đạt cao hơn.
 
Bà Nguyễn Thị Chín, ấp Rách Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có con tham gia học tại lớp học tình thương do Đồn Biên phòng giảng cho biết: Gia đình về đây không công ăn việc làm không nơi nương tựa cuộc sông thiếu trước hụt sau, cũng nhờ mấy chú bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ bà con chúng tôi về mọi mặt. Nhất là việc học của các cháu, nếu không có các chú Bộ đội Biên phòng thì chúng cũng sẽ mù chữ như chúng tôi, cái nghèo sẽ đeo đẳng suốt.
 
Bằng tình thương và trách nhiệm, các thầy giáo mang quân hàm xanh đã giúp các em không chỉ biết đọc, biết viết mà còn có thêm những hiểu biết, cách ứng xử có văn hóa với gia đình và xã hội. Những việc làm mang nặng tình nghĩa quân dân nơi biên giới của cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được nhân dân biên giới tin yêu, mến phục.
Minh Luận 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Tổng Công ty Thái Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tổng Công ty Thái Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

12:54 06/05/2026

(QK7 Online) – Sáng 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (22/4/1991 - 22/4/2026). Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thái Sơn Group - 35 năm vững bước, vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thái Sơn Group - 35 năm vững bước, vươn mình trong kỷ nguyên mới

14:26 04/05/2026

(QK7 Online) - Từ những ngày đầu muôn vàn gian khó, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành đã hun đúc bản lĩnh của một doanh nghiệp Quân đội, giữ vững tinh thần tiên phong của người lính trên mặt trận kinh tế, chủ động đổi mới để vượt qua mọi thử thách, vươn mình cùng sự phát triển của đất nước. Lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tự hào đã góp từng viên gạch, từng giọt mồ hôi, công sức và trí tuệ để xây dựng nên “Ngôi nhà Thái Sơn” vững chắc hôm nay. 5 năm liền nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tích ấy đã tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết - năng động - trách nhiệm - nghĩa tình - tiên phong - phát triển” của Tổng Công ty.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 tại bệnh viện Quân y 175

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 tại bệnh viện Quân y 175

00:30 28/04/2026

(QK7 Online) - TPHCM những ngày cuối tháng Tư rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026). Giữa nhịp sống hối hả của thành phố mang tên Bác, ẩn sau diện mạo yên bình của những khuôn viên xanh, những vườn hoa khoe sắc nơi Bệnh viện Quân y 175 là một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go: Cuộc chiến giành giật sự sống, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1