Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ tư, 08/03/2017, 17:27 (GMT+7)
3080 lượt xem

Những Nữ binh thời bình

(QK7 Online) - Thấm thoát vậy mà đã 3 tuần lễ trôi qua, ước mơ khoác trên mình màu xanh áo lính của các cô gái từ trên mọi miền đất nước giờ đây đã trở thành hiện thực. Trong những ngày đầu tháng 3 này, chúng tôi có dịp được gặp lại 5 cô gái của Thành phố mang tên Bác kính yêu.
Đó là, Tống Thị Phương Duyên, một đảng viên trẻ, tốt nghiệp đại học, phó bí thư Đoàn phường Tân Phú, quận 7. Trong bộ đồ quân phục như vẫn còn thơm thoảng mùi vải của đêm đầu tiên mặc áo lính. Nụ cười hồn nhiên, Phương Duyên nói như khoe: Chưa đầy tháng trời mà tụi em đã biết được khối việc đấy, thứ nhất là ai cũng đã thuộc 10 lời thề, 12 điều kỷ luật. Cùng với đó là mọi người đã quen dần với nếp sống “Ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân” rồi. Đối với cô gái Chung Thị Cẩm Hồng của quê hương Bình Chánh thì dạn dĩ hơn, bởi trước đây Cẩm Hồng đã là nhân viên thống kê của Cơ quan Quân sự xã Tân Kiên: Dù vất vả thật đấy, thời gian so với khi còn ở cơ quan cũ có “căng” hơn, nhưng em nghĩ đâu thấm tháp vào đâu so với cha chú ngày trước. Với em thì sinh hoạt, ăn ở tập thể cũng đã từng, nên giờ đây trong môi trường mới cũng không phải bỡ ngỡ nhiều. Trước khi nhập ngũ em cũng là lính rồi, nhưng là lính sao vuông ở địa phương, bây giờ thì thành bộ đội chính quy hẳn hoi rồi nên dù có khó khăn mấy em cũng ráng phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong Quân đội. Đó cũng là mong muốn của ba má trong gia đình.

 
Các nữ quân nhân tại Hội thi nấu ăn dịp kỷ niệm ngày 8/3
Đối với cô gái Ngô Huyền Anh Thư nhà quận 12 quê hương An Phú Đông – Vười Cau đỏ cô có cái răng khễnh khá duyên không giấu được niềm vui, Anh Thư bộc bạch: Ba em hiện là sĩ quan Quân đội, nên em ước mơ được trở thành như ba, ba má em trước khi em lên đường cứ dặn đi dặn lại là dẫu có vất vả thì cũng ráng mà chịu, ở bộ đội chứ không phải như lúc ở nhà, nên làm gì cũng phải cố gắng, đi đâu cũng phải báo cáo, phép tắc cho nghiêm theo luật lệ, quy định.
Còn với Trần Thị Giao Linh và Phan Thị Thủy Tiên ở quận Bình Tân, hai cô gần như cùng một suy nghĩ: Quân đội là trường học lớn, là cơ hội để thử sức, trải nghiệm. Do vậy dù khó khăn cực nhọc đến mấy cũng cố gắng, nỗ lực để theo bằng mọi người. Cả Giao Linh và Thủy Tiên cho biết, đến nay các cô đã thuần thục các động tác đi đều, đi nghiêm, bên phải, bên trái chào và cả sửa lỗi đổi chân nữa. Không những vậy còn thành thạo trong xếp đặt nội vụ, biết và thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, được cùng với đơn vị học tập nâng cao nhận thức về chính trị, về truyền thống Quân đội và chức trách nhiệm vụ quân nhân, cũng như làm quen với cả vũ khí nữa.
Thời gian trong quân ngũ sẽ còn dài, nhưng đối với những cô gái hôm nay thì những ngày đầu trong quân ngũ sẽ là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời. Năm cô gái của thành phố mang tên Bác kính yêu, những nữ binh nhì xinh tươi, mỗi người một vẻ trông thật duyên dáng, đáng yêu.
Với nam nhi thì thời nào binh nghiệp cũng là lẽ thường tình. Và những bóng hồng mặc áo lính trong thời bình cũng đâu có gì lạ. Nhưng rồi, không hiểu sao, nó vẫn như kim cương đá quý ở trên đời này vậy !
 
Hữu Mạo

Bình luận

Bài viết tương tự:

Thiếu tướng Lê Xuân Bình kiểm tra Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thiếu tướng Lê Xuân Bình kiểm tra Trường Thiếu sinh quân miền Nam

18:51 20/03/2026

(QK7 Online) – Ngày 20 tháng 3, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trưởng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ sửa chữa công trình và công tác chuẩn bị cho Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73

10:00 20/03/2026

(QK7 Online) – Sáng 20/3, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 do Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 – 2026).

Đội K71 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm 2026

Đội K71 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm 2026

20:23 19/03/2026

(QK7 Online) - Chiều 19/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng BCĐ 515 Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, kiểm tra, giao nhiệm vụ cho Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trước khi sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đưa về nước đợt 2 giai đoạn XXV (mùa khô 2025 – 2026).

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông tin thời sự cho cán bộ đối tượng 2

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông tin thời sự cho cán bộ đối tượng 2

12:06 19/03/2026

(QK7 Online) - Ngày 19/3, tại Trường Quân sự Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu thông tin thời sự cho các đồng chí cán bộ, học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 2, khóa 114, năm 2026. Tham dự buổi thông tin thời sự có thủ trưởng trường Quân sự Quân khu; các ngành chức năng Quân khu 7.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1