(QK7 Online) - Tạm biệt quê hương, gia đình và bè bạn, những thanh niên ưu tú bước vào hành trình mới, mang theo trọng trách thiêng liêng với Tổ quốc. Dù đến từ nhiều địa phương, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình đồng chí, đồng đội đã sớm hình thành ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Tất cả đều phấn khởi, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
Buổi sinh hoạt “Tâm sự đồng đội” tại Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, sau những phút đầu còn trầm lắng, dưới sự gợi mở của chỉ huy, các chiến sĩ mới dần cởi mở, chia sẻ với nhau như người thân trong gia đình. Qua đó, mỗi người có dịp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn khi mới về đơn vị, đồng thời giới thiệu về quê hương, gia đình, bản thân, góp phần giúp đồng chí, đồng đội thêm hiểu nhau hơn, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó.
Chính trị viên Đại đội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới Phạm Hữu Lộc, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 tâm sự: “Những ngày đầu về đơn vị, tôi còn khá bỡ ngỡ bởi mọi nền nếp, kỷ luật, sinh hoạt, học tập đều thực hiện theo chế độ, nên bản thân chưa quen ngay được. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của cán bộ các cấp cùng sự đoàn kết, giúp đỡ của đồng đội, tôi dần thích nghi với môi trường quân ngũ và cảm nhận được tình cảm ở đây thật ấm áp”.
Những ngày đầu trong quân ngũ, những chiến sĩ mới từng bước làm quen với nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, gấp chăn màn, sắp đặt nội vụ vệ sinh, mang mặc, lễ tiết tác phong đến xưng hô chào hỏi, sinh hoạt theo quy định. Tất cả đều được cán bộ các cấp trong đơn vị hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ, tận tình.
Thượng úy Phạm Xuân Đức, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271 chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định phải gần gũi, kèm cặp và hướng dẫn các chiến sĩ mới để nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ. Trung đội trưởng và cán bộ khung thường xuyên trực tiếp hướng dẫn chiến sĩ mới từ những nội dung cơ bản như sắp xếp nội vụ, chấp hành giờ giấc, tác phong, đến các nội dung học tập, huấn luyện”.
Trung đội trưởng hướng dẫn chiến sĩ mới sắp đặt nội vụ vệ sinh.
Nhằm giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, ngay từ những ngày đầu về đơn vị, đội ngũ cán bộ các cấp luôn sâu sát, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Thông qua sự quan tâm, động viên và hướng dẫn trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện, các chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, tích cực học tập, công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trung tá Nguyễn Văn Kiêm, Phó Chính ủy Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 cho biết: “Trong những ngày tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào công tác nắm và định hướng tư tưởng cho chiến sĩ mới, củng cố tổ chức, đồng thời làm tốt công tác giáo dục về truyền thống để khơi dậy niềm tự hào cho chiến sĩ mới. Các cấp sẽ quan tâm hơn nữa trong công tác bảo đảm vật chất, tinh thần để tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho các chiến sĩ mới”.
Trung tá Nguyễn Văn Kiêm, Phó Chính ủy Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới.
Dưới mái nhà chung, những chiến sĩ trẻ đang từng ngày trưởng thành. Sự quan tâm của cán bộ các cấp cùng tình đồng chí, đồng đội gắn bó đã giúp các chiến sĩ mới hòa nhập với môi trường quân ngũ. Đơn vị dần trở thành ngôi nhà thứ hai – nơi tuổi trẻ được rèn luyện, trưởng thành và thêm vững vàng khi khoác lên mình màu áo xanh bộ đội.