Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ hai, 28/09/2020, 15:23 (GMT+7)
6029 lượt xem

Ngôi nhà ấm áp của những đứa trẻ mồ côi

(QK7 Online) - “LLVT huyện Cần Đước tham gia chung sức vì người nghèo” là mô hình mới được Ban CHQS huyện Cần Đước triển khai thực hiện từ năm 2018. Theo đó, có nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn được LLVT huyện chung tay giúp đỡ, trong đó nhận đỡ đầu, chăm sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai cháu Kiều Kim Tuyền và Kiều Tuấn Quang Minh học tập, xây dựng ước mơ của tương lai cho bản thân.
 

Ban CHQS huyện Cần Đước góp quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.


Tuyền và Minh là hai chị em ruột sống với ba mẹ trong túp lều tranh giữa cánh đồng lúa mênh mông của ấp Mỹ Điền, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, cách cửa sông Soài Rạp hơn 5km. Cuộc sống hai cháu lại càng khó khăn hơn khi người mẹ thân yêu qua đời do bị điện giật trong lúc đi làm mướn. Một thời gian sau, người cha mắc bệnh ung thư qua đời.

Nỗi đau mất cha và mẹ đã khiến người chị phải trở thành trụ cột của gia đình chăm sóc em khôn lớn, trưởng thành. Niềm vui của hai đứa trẻ được cắp sách đến trường trở thành giấc mơ xa vời khi gia cảnh không cho phép. Thế rồi “phép màu” của Ban CHQS huyện Cần Đước đã đem giấc mơ quay trở lại với hai em.

Đúng dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh 2/9, căn nhà mang tên “Mái ấm tình thương” được Ban CHQS huyện trao tặng cho hai cháu với tổng kinh phí 100 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ nhiều ngày công lao động của lực lượng dân quân. Ngoài ra, đơn vị còn nhận hai cháu làm “con nuôi”, kèm cặp, giúp đỡ các cháu học hành. Hàng tháng, đơn vị chu cấp cho mỗi cháu 500 ngàn đồng cho đến khi đủ 18 tuổi. Trong những ngày lễ Tết, cán bộ đơn vị đưa hai cháu đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân như những bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, Ban CHQS huyện Cần Đước đã trở thành “Ngôi nhà ấm áp” của hai cháu mà trong đó có rất nhiều “ba mẹ” nuôi. 

Không phụ tấm lòng những người ba, người mẹ, hai cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Cháu Kiều Kim Tuyền phấn khởi kể: “Không chỉ được ở nhà mới, các chú bộ đội đều rất thương, dạy nhiều điều hay, lẽ phải, sắm nhiều vật dụng cần thiết trong nhà. Các chú bộ đội là những “ông tiên” của chúng cháu. Chúng cháu luôn coi các chú bộ đội như người thân trong gia đình. Cháu mong sau này cũng sẽ được trở thành bộ đội”. 

 

Cán bộ Ban CHQS huyện Cần Đước mua sắm quần áo cho hai cháu Kiều Kim Tuyền và Kiều Tuấn Quang Minh.


Thượng tá Nguyễn Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cần Đước cho biết: Đầu năm 2018, ngay khi khảo sát, tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của hai cháu, tôi đã đề xuất thực hiện mô hình trên và được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng tình hưởng ứng. Theo đó, hàng tháng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy đóng góp 100 ngàn đồng, còn cán bộ, chiến sĩ còn lại đóng góp 50 ngàn đồng. Ngoài ra, tùy vào tấm lòng hảo tâm của mỗi người để góp thêm số tiền cho các cháu”. Đây cũng là mô hình đã góp phần thực hiện tốt nghị quyết của huyện ủy Cần Đước xây dựng huyện điển hình về văn hóa của tỉnh.

BIỆN VĂN CƯỜNG

Bình luận

Bài viết tương tự:

Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới

Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới

11:31 14/03/2026

(QK7 Online) - Tạm biệt quê hương, gia đình và bè bạn, những thanh niên ưu tú bước vào hành trình mới, mang theo trọng trách thiêng liêng với Tổ quốc. Dù đến từ nhiều địa phương, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình đồng chí, đồng đội đã sớm hình thành ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Tất cả đều phấn khởi, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung đoàn 174: Sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

Trung đoàn 174: Sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

13:53 13/03/2026

(QK7 Online) - Sau hơn một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM) năm 2026, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành việc ổn định tổ chức biên chế, phúc tra tiêu chuẩn, cấp phát quân trang và bảo đảm đầy đủ các mặt công tác. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đơn vị sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện CSM, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Những ngày đầu trong quân ngũ

Những ngày đầu trong quân ngũ

14:25 10/03/2026

(QK7 Online) - Tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, hệ thống doanh trại của đơn vị được xây dựng chính quy, nơi ăn ở của chiến sĩ mới khang trang, sạch sẽ. Từ phòng ở, nhà bếp, nhà ăn đến hội trường, thao trường, bãi tập, khu tăng gia… đều thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo chu đáo dành cho chiến sĩ mới, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.

Thanh niên Đồng Nai sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Thanh niên Đồng Nai sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

21:27 02/03/2026

(QK7 Online) - Năm 2026, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai có 49 thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ. Trong đó, 40 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Đến nay, các thanh niên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Không khí của ngày hội tòng quân đang lan tỏa đến từng thôn xóm, từng gia đình có con, em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tự hào chiến sĩ vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7

Tự hào chiến sĩ vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7

18:52 27/01/2026

(QK7 Online) - Trong những ngày cuối tháng 1/2026, các chiến sĩ vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7 trào dâng niềm cảm xúc trong không khí trao truyền tình cảm giữa thế hệ cũ và mới. Một bộ phận chiến sĩ đủ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ xuất ngũ trở về địa phương trong dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ở từng chiến sĩ ấy luôn chứa đựng niềm tự hào sâu sắc khi mang trên mình bộ quân phục người chiến sĩ vệ binh.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1