(QK7 Online) - Có những khoảnh khắc không cần đến ánh đèn sân khấu, không cần lời vinh danh cao xa, nhưng vẫn khiến người ta xúc động đến rưng rưng. Đó là khoảnh khắc khi những người lính trẻ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, vai vác cuốc xẻng, chân lấm tay bùn, bước giữa lòng dân với tất cả sự nhiệt huyết và giản dị. Đó là những gì mà tôi cảm nhận được đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 làm công tác dân vận tại xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 giúp dân dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn.
Sẵn sàng cho một ngày nghĩa tình.
Khi mặt trời còn e ấp phía sau rặng tre vùng nông thôn yên bình, từng tốp chiến sĩ Trung đoàn 5 đã thức dậy trong từ trong những ngôi nhà của người dân. Những người lính trẻ, chỉ vừa đôi mươi, gấp chăn màn ngay ngắn, vệ sinh cá nhân, xếp hàng tập thể dục. Họ cười nói rộn rã, ánh mắt long lanh trong sương sớm thể hiện một ngày tràn đầy năng lượng. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, họ chia đội hình tiến về các tuyến đường giao thông nông thôn. Những tiếng cuốc xẻng vang lên rộn ràng như nhịp sống đang được khơi dậy giữa lòng quê hương.
Binh nhì Tô Quốc Nhật, Chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Ở đây chúng tôi được gần dân, sát dân, sáng thức dậy nghe tiếng gà gáy, thấy các cô, bác đi chợ sớm, lòng tôi cũng háo hức không kém”.
Khi nắng bắt đầu hắt chiếu xuống vùng quê Tân Hòa, những chiến sĩ Trung đoàn 5 vẫn miệt mài cuốc đất, san lấp, sửa chữa từng đoạn đường gồ ghề đất đỏ. Giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ, mồ hôi đẫm lưng áo, đất bám đầy chân giày, đôi bàn tay chai sạn… nhưng họ vẫn cười nói đùa để xua đi mệt nhọc. Khi cả đội hình tạm ngồi nghỉ bên lề đường, thì từ khắp các ngõ xóm, bà con lặng lẽ mang ra những ly nước mát, trái cây hái trong vườn, ít khoai mì mới luộc… Tất cả không nhiều, nhưng chứa chan nghĩa tình. Không ai nói ra, nhưng tôi cảm nhận rõ, trong ánh mắt họ, là một nỗi nhớ nhà được xoa dịu, là cảm giác thân thương như đang được sống trong chính vòng tay yêu thương của cha mẹ. Những giọt mồ hôi người lính đã hòa vào đất, và những ly nước mát từ tay người dân như tưới mát cả trái tim, để tình quân - dân cứ thế đâm chồi, bén rễ, sâu bền qua từng bước chân.
Những chai nước mát được người dân trao tận tay các chiến sĩ.
Chiến sĩ Trung đoàn 5 cắt tóc miễn phí cho người dân.
Trung tá Cao Tấn Thành, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 chia sẻ: “Có đi tân nơi, có tận mắt chứng kiến mới thấu hết được tấm lòng của bà con dành cho bộ đội. Không phải vật chất, mà chính cái tình, cái nghĩa mới khiến chúng tôi nghẹn ngào. Người lính hôm nay không chỉ biết cầm súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn là điểm tựa tin cậy cho Nhân dân. Mỗi một hành động giúp dân, dù nhỏ thôi, cũng là cách để chúng tôi trả nghĩa đồng bào, những người luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, nuôi giấu, che chở bộ đội từ thời chiến đến thời bình. Và đó cũng là danh dự, là trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 luôn mang trong tim”. Thắm đượm tình quân - dân
Khi trời đã nhá nhem tối, khung cảnh làng quê chìm dần vào sắc tím dịu dàng của hoàng hôn. Trong lòng vẫn còn nguyên hơi ấm của những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò ân cần của bà con dành cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ lúc này vẫn đang thu dọn dụng cụ, người cười, người lau mồ hôi, người thì ngồi bệt xuống bờ đường, ngửa mặt lên nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm. Không một ai phàn nàn, không một tiếng kêu ca, ở đó chỉ có sự thầm lặng cống hiến, và ánh mắt ánh lên niềm tự hào vì một ngày sống trọn vẹn với dân, vì dân.
Quân với dân một ý chí.
Họ là những người lính mang quân phục màu xanh, đến với dân bằng đôi bàn tay chai sạn, bằng sự chân thành, trách nhiệm và tình yêu lớn lao với đất nước. Họ không cần danh hiệu, không cần lời khen, họ chỉ cần thấy ánh mắt tin tưởng, nụ cười trìu mến của Nhân dân.
Một ngày làm dân vận cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 không chỉ là một lần tác nghiệp, mà là một hành trình để hiểu hơn những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thiêng liêng, giản dị và cao cả biết nhường nào. Ngày mai, các anh lại tiếp tục hành trình ấy, trên những con đường mới, trong những ngõ xóm mới, tin rằng họ vẫn luôn mang theo hành trang quý giá nhất tình yêu thương từ Nhân dân và lời thề sắt son vì Nhân dân phục vụ.