Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Tin tức Quốc Phòng

Chủ nhật, 19/11/2017, 22:08 (GMT+7)
5038 lượt xem

Ngày 20-11 của người thầy mặc áo xanh

(QK7 Online) - Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và luôn “tôn sư trọng đạo”. Từ thuở xa xưa cũng như hiện nay, cha ông ta luôn coi việc học như quốc kế sinh tồn, hưng thịnh. Bởi vậy, người thầy luôn được xã hội kính trọng, tôn vinh; người thầy không chỉ dạy chữ mà còn phải dạy cho trò những lễ nghĩa, đạo đức và cách ứng xử với những người xung quanh. Trong thời đại ngày nay, những phẩm chất cao đẹp đó không mất đi, đang được các thế hệ thầy cô giáo gìn giữ và vun đắp, tạo nên những giá trị mới, đáp ứng yêu cầu chiến lược xây dựng con người mới Việt Nam XHCN.
Tại Trường Quân sự Quân khu 7, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các thầy, cô giáo, đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường đã chia sẻ nhiều cảm nhận của mình. Đây là một trong những chia sẻ của người thầy có gần 10 năm mặc áo xanh gắn bó với các học viên.
Những người thầy mặc áo lính như chúng tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào vì mình là người giáo viên trong Quân đội: vừa bình dị và cao đẹp, vừa hội tụ đủ những phẩm chất của người thầy giáo nói chung, vừa sáng ngời, tạo nên những giá trị cao đẹp của người lính “Bộ đội cụ Hồ”. Môi trường sư phạm của người lính có điều rất đặc biệt. Cái đặc biệt này là phần lớn những người thầy được đóng vai trên nhiều cương vị khác nhau, lúc là người thầy trên bục giảng, thao trường, bãi tập; lúc lại là những người chỉ huy, quản lý, người anh, người bạn, người đồng đội cùng chung chí hướng. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất chính là tình đồng đội của những người thầy với các em học viên thân yêu.

 

Một buổi huấn luyện giao nhiệm vụ tiểu đội trưởng bộ binh 
 
Có người nói với rằng: “thầy giáo trong ngày 20-11 chắc sẽ nhận được nhiều hoa lắm”. Nhưng chúng tôi nghĩ, có nhiều thứ còn đặc biệt hơn nữa, đúng là ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi được đón nhận tình cảm ấm nồng của các em học viên là những lời chúc, những cái bắt tay thân mật mà ấm tình đồng đội. Chúng tôi hiểu được điều đó, nên càng trân trọng tình cảm của các em học viên, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà không bao giờ được phép đòi hỏi thêm điều gì. Nhưng có lẽ điều hạnh phúc hơn mọi thứ rất nhiều đối với giáo viên chúng tôi chính là những kiến thức trang bị cho học viên của mình được học viên tiếp thu, lĩnh hội một cách tốt nhất. Điều đó được thể hiện thông qua sự cố gắng, nỗ lực của học viên qua những bài học; những giọt mồ hôi trên thao trường, bãi tập, những con điểm giỏi của học viên…, và chỉ có “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, để đạt được cái đích cuối cùng, là khi ra trường học viên đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chúng tôi, những giáo viên đang công tác tại Trường Quân sự Quân khu 7 luôn thấu hiểu rằng mỗi trang giấy, mỗi lời nói trong truyền thụ kiến thức cho học viên ở giảng đường hay thao trường, bãi tập chính là sự kết tinh của bao giọt mồ hôi, công sức và lòng say mê nghề nghiệp của các thầy, cô giáo; những giá trị truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc. Đặc biệt là sự kết tinh kiến thức về khoa học chính trị, quân sự, quản lý, giáo dục, chỉ huy bộ đội; những bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra từ các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, để góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.
Nhất Duy

Bình luận

Bài viết tương tự:

Thiếu tướng Lê Xuân Bình kiểm tra Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thiếu tướng Lê Xuân Bình kiểm tra Trường Thiếu sinh quân miền Nam

18:51 20/03/2026

(QK7 Online) – Ngày 20 tháng 3, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trưởng đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ sửa chữa công trình và công tác chuẩn bị cho Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73

10:00 20/03/2026

(QK7 Online) – Sáng 20/3, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 do Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K73 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh, đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 – 2026).

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh khảo sát phạm vi cửa khẩu cảng, thành lập Trạm Kiểm soát Biên phòng

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh khảo sát phạm vi cửa khẩu cảng, thành lập Trạm Kiểm soát Biên phòng

09:36 18/03/2026

(QK7 Online) - Ngày 17/3, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh do Đại tá Phạm Văn Cờ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát xác định phạm vi cửa khẩu cảng, thành lập Trạm kiểm soát Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bến Lức và các khu vực liên quan.

Tổ bầu cử số 39 tại Lữ đoàn 75 tổ chức bầu cử nghiêm túc, đúng quy định

Tổ bầu cử số 39 tại Lữ đoàn 75 tổ chức bầu cử nghiêm túc, đúng quy định

10:14 15/03/2026

(QK7 Onine) - Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội lớn của toàn dân, sáng ngày 15/3/2026, gần 640 cán bộ, chiến sĩ tại điểm bầu cử Lữ đoàn 75 (gồm Lữ đoàn 75; Kho K60/Cục HC-KT Quân khu; Tiểu đoàn 10/Bộ Tham mưu Quân khu) đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1