Cùng dự có Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh TP.HCM; nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và hơn 500 đồng chí đại biểu là tướng lĩnh, sĩ quan đã tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cựu Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khẳng định bản chất chính nghĩa của chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Việt Nam và cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng của tập đoàn phản động Pôn Pốt – Ieng Sary vào ngày 7/1/1979, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh và phát triển. Đồng chí Chính ủy Quân khu nhấn mạnh: Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và chế độ diệt chủng ở Campuchia bị lật đổ là tất yếu. Tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia sẽ mãi mãi được lịch sử khắc ghi, càng trong gian nan thử thách, mối tình đó càng khắng khít, bền chặt. Tội ác của bè lũ Pôn Pốt cuối cùng đã bị pháp luật quốc tế trừng phạt thích đáng. Đó là minh chứng sống động, khẳng định chính nghĩa sáng ngời và sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Quân và dân Quân khu 7 tự hào vì đã trực tiếp góp phần to lớn trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn lật đổ chế độ diệt chủng. Nhưng càng tự hào hơn vì đã có những chiến công xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 10 năm giúp bạn, tạo ra thế và lực mạnh mẽ để bạn tự đảm đương sứ mệnh lịch sử xây dựng chế độ mới, tiến bộ và phát triển khi Quân tình nguyện Việt Nam rút về nước.
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung khẳng định: Những thành tích, chiến công đó được đo bằng mồ hôi, xương máu của các anh hùng, liệt sĩ quân đội và nhân hai nước Việt Nam và Campuchia, trong đó có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ Mặt trận 479 và 779 của Quân khu 7. Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 mong các chuyên gia quân sự và Quân tình nguyện Mặt trận 479 và 779 luôn mạnh khỏe, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều công sức xây dựng đất nước giàu đẹp; tiếp tục quan tâm dìu dắt, giúp đỡ các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 hôm nay luôn vững vàng, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, viết tiếp những thành tích trong thời kỳ mới.
Đồng chí Chính ủy Quân khu cho biết, kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, trong những năm qua, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định việc hợp tác toàn diện với các địa phương, đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược. Đến nay, Quân khu 7 đã kết nghĩa, hợp tác với 7 đơn vị cấp Quân khu và tương đương, 26 đơn vị cấp tỉnh, thành, sư đoàn, 60 chi khu, tiểu đoàn của bạn. Mối quan hệ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Quân đội Hoàng gia Campuchia, trực tiếp là Quân khu 2, Quân khu 4 luôn thân thiết như anh em ruột thịt, đặc biệt là thống nhất nhận thức, tăng cường đoàn kết bền chặt chống âm mưu chia rẽ của kẻ thù.
Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi họp mặt
Thay mặt tướng lĩnh, sĩ quan đã tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và các cựu Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Trung tướng Triệu Xuân Hòa nhấn mạnh: Vì tình người, tình bạn, láng giềng thân thiết thủy chung, tối lửa tắt đèn có nhau, chúng ta không thể cam tâm đứng nhìn hàng triệu người dân Campuchia vô tội lần lượt ngã xuống bởi những tên đồ tể của thế kỷ XX và sau Campuchia sẽ là Việt Nam nếu để chúng xâm lược cũng sẽ chung số phận như vậy. Sự thật lịch sử đã khẳng định ba nước Đông Dương nói chung và hai nước Việt Nam – Campuchia nói riêng đã luôn ở bên nhau trong những lúc khó khăn, gian khổ nhất và càng trong khó khăn hoạn nạn thì nghĩa thủy chung thân thiết lại càng sáng ngời.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Ông Im Heng, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ, Quân khu 7, cựu chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã giúp đỡ trong sáng, vượt qua muôn vàn gian khó, hi sinh xương máu nhằm giúp giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Chiến thắng ngày 7/1/1979 đã kết thúc kỷ nguyên đen tối của Campuchia và mở ra kỷ nguyên mới đầy ánh sáng và niềm tin, hi vọng. Nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử này.
Tự hào là thế hệ kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của LLVT Quân khu 7, Trung úy Trần Trung Hiếu, Phó Đại đội trưởng Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 180, đại diện sĩ quan trẻ LLVT Quân khu nguyện sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nêu cao lòng yêu nước, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, phát huy mối đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam – Campuchia, giữa Quân khu 7 và các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Tấn Chí, Tuấn Anh