
Đến dự lễ tiễn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ quận 7 phòng chống dịch có, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.
Tham dự buổi lễ có, Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM; Đại tá Trần Ngọc Minh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302; đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7; đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 7; cùng lãnh đạo các cơ quan, nhân dân trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302.

Đại biểu dự lễ (từ trái qua phải) đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.
Quận 7, địa phương đầu tiên tại TP.HCM kiểm soát được ổ dịch, sau hơn 2 tháng căng hết sức mình trên tuyến đầu chống dịch, tình hình dịch từng bước được kiểm soát tốt, cuộc sống, sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường mới, khôi phục phát triển sản xuất của các doanh nghiệp.
Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí Thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết: Những ngày qua, dấu chân người chiến sĩ đã xuất hiện trên mọi mặt trận, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đưa lương thực, thực phẩm, túi an sinh đến nhanh nhất, sớm nhất cho bà con nhân dân an tâm, chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”. “Quân với dân như cá với nước” tình cảm đó, đã trở thành truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay, hôm nay lại được tô đậm trên trận tuyến khốc liệt, diệt “giặc” Covid-19.

135 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 302 trong buổi lễ
Thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, từ ngày 22/8/2021, 1400 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 cơ động về TP.HCM làm nhiệm vụ giúp dân phòng chống dịch Covid-19 với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất. Được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các phường, quận của TP.HCM, sự phối hợp thống nhất chặt chẽ của bà con nhân dân là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 trong suốt thời gian qua. Phát huy truyền thống của một sư đoàn anh hùng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, những người lính Sư đoàn 5 cùng với các lực lượng chi viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chống dịch, cứu dân”.
Trung sĩ Tô Văn Đoàn, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 chia sẽ: “Phần thưởng xứng đáng, món quà vô giá và những kỷ niệm sâu sắc trong hành trang người lính chúng tôi đó chính là “ sự yêu thương, tin tưởng” mà bà con dành tặng. Mỗi ánh mắt, nụ cười hay lời cảm ơn, động viên chính là động lực, là mục tiêu phấn đấu để chúng tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”.
Trong phút chia tay cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, ông Trần Mạnh Dũng ở khu phố 6, phường Tân Phong, Quận 7 bùi ngùi nói: “Bản thân tôi là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến, tôi luôn hiểu rõ và hết sức trân trọng bao nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhất là những người lính “ Bộ đội cụ Hồ”. Tôi đã chứng kiến, có cháu người thân bệnh nặng qua đời cũng không về được nhưng các cháu đã nén nỗi đau, nuốt nước mắt vào trong, chịu tang bái vọng mẹ từ xa để cùng đồng đội chống dịch. Bởi vì các các cháu duy nhất chỉ có một quyết tâm vì sức khoẻ, an toàn của người dân chúng tôi là trên hết”.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, động viên tinh thần chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Bà con Quận 7 tiễn các chiến sĩ lên đường về đơn vị trong lưu luyến, cảm động

Ngày về chiến thắng. Ảnh: Tấn chí