Quân khu 7 Online

NHẬT KÝ CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM

Thứ sáu, 23/10/2026, 15:58 (GMT+7)
60 lượt xem

Hành trình tri ân, đi tìm những “ánh sao” Tổ quốc - Kỳ 3: Đưa các anh trở về đất mẹ

(QK7 Online) - Sau hơn 26 năm thực hiện thỏa thuận ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia, các Đội chuyên trách của Quân khu 7 (Đội K) đã tìm kiếm, quy tập và đưa về nước trên 12.000 hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Hành trình tìm kiếm, quy tập vẫn chưa dừng lại, với tình cảm thiêng liêng sâu nặng, trách nhiệm và vinh dự lớn lao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các Đội K quyết tâm vượt mọi hiểm nguy, gian khó, còn thông tin mộ liệt sĩ thì phải tìm đến cùng, sớm đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
Vượt núi, ngủ rừng, dốc toàn lực để tìm kiếm HCLS
Trở lại Campuchia từ ngày 4/9/2026 trong thời điểm cả nước đang bước vào cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS”, cán bộ, chiến sĩ các Đội K mang theo quyết tâm mới: Tranh thủ từng ngày, từng giờ, từng nguồn tin để tìm kiếm đồng đội.
Tại tỉnh Pailin, cán bộ, chiến sĩ Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh trải qua những ngày thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng xen những cơn mưa rừng bất chợt khiến các cung đường đất đỏ vốn khó đi càng trở nên trơn trượt. Mỗi lần hành quân đều phải vượt đồi cao, suối sâu, luồn qua những bụi cây gai rậm rạp. Dưới lớp đất còn tiềm ẩn hiểm nguy của bom, mìn sót lại sau chiến tranh.
“Mưa lũ, hoạt động sản xuất và sự biến đổi của địa hình qua thời gian khiến nhiều dấu tích ngày càng khó nhận diện. Có những vị trí hôm nay còn xác định được, nhưng một thời gian sau đã thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, chúng tôi phải tranh thủ từng ngày, vừa khảo sát, tìm kiếm vừa đẩy nhanh tiến độ quy tập. Còn thông tin, còn hy vọng thì anh em phải cố gắng”, Đại tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73 chia sẻ.
Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Pailin, Vương quốc Campuchia.
Những ngày tìm đồng đội tại xã Stung Kach, huyện Sala Krao càng cho thấy ý chí quyết tâm của Đội K73. Sau nhiều giờ vượt đường rừng, những dấu hiệu đầu tiên của HCLS xuất hiện. Niềm vui vừa lóe lên thì mưa rừng bất ngờ trút xuống. Sấm chớp liên hồi, đất đá nhão thành bùn, nhưng không ai rời vị trí. Người căng tăng che mưa trên khu vực vừa phát hiện hài cốt, người cẩn trọng tìm kiếm từng mảnh xương lẫn trong bùn đất. HCLS được nâng niu, gói buộc cẩn thận, phủ Quốc kỳ đưa về nơi hương khói. Trên đường trở về, một chiến sĩ đã cởi chiếc áo mưa đang mặc để che cho HCLS, còn bản thân lặng lẽ đi dưới mưa. Với họ, đó vừa là đồng đội, là người anh, người chú trong gia đình.
Ở địa bàn Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai, những cơn mưa rừng khiến công việc thêm khó khăn hơn. Để giảm thời gian cơ động, cán bộ, chiến sĩ dựng lán, mắc tăng võng gần khu vực tìm kiếm. Trung sĩ Nguyễn Năng Tài, chiến sĩ Đội K72 bộc bạch: “Thời tiết, địa hình khó khăn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, sinh hoạt, nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng, xem những ngày làm nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia là kỷ niệm khó quên trong đời quân ngũ”.
Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Ton Lung, huyện Me Mot, tỉnh T’bong Khmum.
Nhiều di vật cùng lá đơn xin vào Đảng của đồng chí Vương Đình Minh được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Ton Lung, huyện Me Mot, tỉnh T’bong Khmum.
Và niềm hy vọng được thắp lên trong quá trình tìm kiếm tại xã Ton Lung, huyện Me Mot, tỉnh T’bong Khmum, cán bộ, chiến sĩ phát hiện HCLS cùng một lá đơn xin vào Đảng còn lưu thông tin Vương Đình Minh, quê quán: Tân Nho, Nghi Hải (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Những trang giấy đã nhuốm màu thời gian, qua từng dòng chữ gợi lại hình ảnh người chiến sĩ năm xưa với khát vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được chiến đấu, cống hiến cho lý tưởng cách mạng.
Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 xúc động nói: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nhận được nhiều lá thư của các gia đình nhờ tìm kiếm người thân hy sinh trên đất bạn Campuchia. Mỗi lá thư là một niềm mong mỏi, một sự gửi gắm. Vì vậy, khi phát hiện hài cốt có di vật mang thông tin, anh em chúng tôi khẩn trương liên hệ, xác minh các thông tin với mong muốn góp phần trả lại tên cho liệt sĩ, sớm đưa các anh về với gia đình”.
Nghĩa tình trên đất nước Chùa Tháp
Trong hành trình đi tìm đồng đội ở đất nước Chùa Tháp, các Đội K luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước và sự đồng hành, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền, LLVT và nhân dân Campuchia.
Thấu hiểu những khó khăn khi làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, trong các đợt công tác tại Campuchia, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo các địa phương đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các Đội K. Những lời thăm hỏi, phần quà từ hậu phương tiếp thêm động lực để các chiến sĩ vững tin bám rừng, bám địa bàn ở nước bạn. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu nhiều lần căn dặn cán bộ, chiến sĩ các Đội K: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là trách nhiệm, đạo lý, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, phải tận tâm, tận lực, thực hiện bằng “mệnh lệnh từ trái tim”.
Đội K71 phối hợp khảo sát, tìm kiếm liệt sĩ tại tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia.
Trên đất bạn, chính quyền, LLVT các địa phương Campuchia tích cực tuyên truyền để người dân hiểu ý nghĩa nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập HCLS Việt Nam. Từ đó, nhiều thông tin tưởng như đã “ngủ quên” được người dân cung cấp, giúp các Đội K xác định vị trí chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh. Tại khu vực tỉnh Oddar Meanchey, trong quá trình quy hoạch, chỉnh trang mặt bằng để xây dựng một số công trình, xuất hiện dấu vết liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ Việt Nam. Dù việc tìm kiếm các liệt sĩ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, nhưng lãnh đạo tỉnh bạn vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội K71, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh khảo sát, xác minh. Đại tá Bùi Đức Thuận, Đội trưởng Đội K71 cho biết: “Việc làm ấy giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin trong hành trình tìm đồng đội trên đất bạn Campuchia”.
Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh T’bong Khmum.
Ông Ma Mun ở phum Kh'lech, huyện Me Mot, tỉnh T’bong Khmum sẵn sàng để Đội K70, Cục Chính trị Quân khu đào tìm trên khu vườn cao su đang kỳ khai thác của gia đình. “Vườn cao su bị tác động có thể giảm năng suất, nhưng ân nghĩa của bộ đội Việt Nam còn lớn hơn rất nhiều. Nếu việc làm của gia đình tôi giúp tìm được các anh, đưa các anh trở về quê hương rất là xứng đáng”. Câu nói mộc mạc ấy của ông cũng là cách người dân Campuchia trải lòng về những người lính Việt Nam từng giúp họ trong những năm tháng gian khó.
Ở tỉnh Svay Rieng, Đại tá Mao La, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh là người đã gắn bó với Đội K73 hàng chục năm nay trong vai trò thành viên Đội hợp tác. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn thường xuyên đến các phum, sóc, gặp những người cao tuổi, tìm nhân chứng, tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất quân tình nguyện Việt Nam. “Tôi không bao giờ quên sự đùm bọc, che chở của bộ đội Việt Nam khi gia đình tôi và người dân chạy nạn để tránh khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Nhiều người lính Việt Nam đã hy sinh trên đất nước tôi khi còn rất trẻ. Vì vậy, khi Đội K73 sang tìm kiếm đồng đội, chúng tôi xác định phải cùng phối hợp tìm nhân chứng, thông tin, giúp các anh sớm trở về quê hương”, Đại tá Mao La khẳng định.
Hằng năm, vào những ngày tháng 7 tri ân, trên mảnh đất miền Đông gian lao mà anh dũng, Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (thành phố Đồng Nai), tỉnh Tây Ninh lung linh cờ hoa, trang trọng đón các liệt sĩ trở về. Bao năm mưa nắng, lạnh lẽo trên xứ người, giờ đây các anh đã trở về với đồng đội, với đất mẹ yêu thương.
Dẫu có gian nan, hành trình đi tìm đồng đội vẫn sẽ được cán bộ, chiến sĩ các Đội K Quân khu 7 tiếp tục thực hiện bằng tất cả trách nhiệm, sự trân trọng và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay.
Biện Cường - Thế Anh - Phạm Quốc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Hành trình tri ân, đi tìm những “ánh sao” Tổ quốc - Kỳ 2: Trọn nghĩa tình đồng đội trên dải đất miền Đông

Hành trình tri ân, đi tìm những “ánh sao” Tổ quốc - Kỳ 2: Trọn nghĩa tình đồng đội trên dải đất miền Đông

08:27 19/10/2026

(QK7 Online) - “Ai đã qua vùng miền Đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đỏ bao lần”, lời bài hát năm xưa khắc họa lên một vùng đất miền Đông trong chiến tranh rất kiên cường, “gian lao mà anh dũng”, nơi đây có hàng vạn anh hùng liệt sĩ sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, các thế hệ trên dải đất miền Đông hôm nay vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, quyết tâm tìm kiếm, sớm đưa các liệt sĩ trở về với người thân, gia đình và đồng đội.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Liên kết Website
Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn