(QK7 Online) - Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con Nhân dân cũng như cướp đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có gia đình chiến sĩ Dân quân Lê Song Thịnh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường 4, Quận 6 hiện đang làm nhiệm vụ cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Khu A, Bệnh viện dã chiến số 4 (khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Đoàn công tác Cục Dân quân Tự vệ (DQTV), Bộ Tổng Tham mưu và Bộ Tham mưu Quân khu 7 đến chia buồn với đồng chí Lê Song Thịnh.
Ngày 23/8, đồng chí Thịnh cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố và đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thì nhận được tin mẹ là bà Phạm Thị Thùy Trang, sinh năm 1975, ngụ tại phường 4, Quận 6 qua đời do nhiễm dịch. Ngay sau đó, cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS Quận 6 đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường 4, Quận 6 lập bàn thờ vọng, đặt di ảnh để đồng chí Thịnh bái biệt mẹ lần cuối, làm tròn đạo hiếu. Đồng thời, chỉ huy đơn vị, cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 4 đã đến gặp gỡ, động viên, an ủi chia sẻ nỗi đau mất người thân với đồng chí Thịnh, qua đó giúp cho Thịnh an tâm công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thủ trưởng Cục DQTV và đoàn công tác Quân khu 7 thăm hỏi, động viên đồng chí Thịnh.
Thiếu tá Nguyễn Quang Sáng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS Quận 6 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chiến sĩ Dân quân Lê Song Thịnh hết sức khó khăn, cha làm nghề chạy xe ôm công nghệ, mẹ buôn bán nhỏ tại nhà, có một em gái đang học đại học, thu nhập gia đình không ổn định. Sau khi phát hiện dương tính với Covid-19, cha mẹ và em gái được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 4. Qua thời gian điều trị, sức khỏe của cha và em gái dần ổn định; tuy nhiên mẹ đồng chí không qua khỏi và đã từ trần ngày 23/8. Ban CHQS quận đã chỉ đạo lực lượng tại Bệnh viện dã chiến số 4 lập bàn thờ tại khu vực đóng quân để đồng chí Thịnh cúng tế mẹ; đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS Phường 4 thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ đồng chí Thịnh và gia đình”.
Quệt vội dòng nước mắt, Thịnh cho biết: “Tôi xin chân thành cảm ơn thủ trưởng các cấp, đồng chí, đồng đội, cán bộ, y bác sĩ đã quan tâm, động viên và tạo điều kiện cho tôi được thắp nhang, bái vọng mẹ từ xa. Tôi xin hứa sẽ nén lại đau thương, quyết tâm cùng lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đồng chí, đồng đội và Nhân dân kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh để không còn gia đình nào phải chịu cảnh chia ly như gia đình tôi”.
Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đồng chí Lê Song Thịnh luôn tích cực, năng nổ, hăng hái, nhiệt tình, phục vụ tận tâm, có trách nhiệm cao với người bệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chỉ huy giao phó.
Nguyễn Hoàng