Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác
Tốc độ:1x
(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.
Bước chân tự hào diễu binh qua Lăng Bác
Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình.
Giữa hàng chục ngàn ánh mắt dõi theo ở Quảng trường Ba Đình, Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù nghiêm trang diễu binh qua lễ đài với những bước đi dứt khoát; vẻ trẻ trung trên gương mặt tuổi đôi mươi được “điểm” bằng ánh mắt kiên định, ý chí sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Đồng chí Trần Quang Chung, chiến sĩ lần đầu tiên tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, xúc động nói: “Đứng ở điểm xuất phát, tôi nghe rõ tiếng giày chạm mặt đường, tiếng hô nhịp bước như hòa cùng nhịp tim mình. Khi đội hình ngang qua Lăng Bác, tôi chỉ nghĩ đến hai chữ xứng đáng: Xứng đáng với quân phục mình mặc, với truyền thống anh hùng của Quân khu 7…, và với niềm tin Nhân dân gửi gắm”.
Những bước chân dứt khoát, đều tăm tắp tiến bước qua Lăng Bác của Khối nữ chiến sĩ Biệt động.
Vinh dự được tham gia khối Nữ chiến sĩ Biệt động diễu binh qua Lăng Bác, Binh nhì Đỗ Phương Trang chia sẻ: “Em lớn lên bên những câu chuyện bà nội kể khi công tác trong Quân đội; trên tường nhà treo Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì và huy hiệu ‘Thành đồng Tổ quốc’ của ông bà ngoại. Khi qua Lăng Bác, niềm tự hào thiêng liêng dâng lên; em tự nhắc mình luôn tri ân, ghi nhớ công lao lớp cha anh đi trước và xin hứa trước anh linh Bác: Không ngừng học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống gia đình và LLVT Quân khu.”
Mang phong cách đặc trưng của người con gái Nam Bộ đến Thủ đô Hà Nội, Khối nữ Du kích miền Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc đến hàng triệu người dân theo dõi lễ kỷ niệm.
Mang phong cách đặc trưng của người con gái Nam bộ bước qua lễ đài, các chiến sĩ Khối nữ Du kích miền Nam trong trang phục bà ba giản dị nhưng toát lên thần thái kiên cường, gợi nhớ truyền thống “Cô Ba dũng sĩ” kiên trung mà bất khuất. Nữ dân quân Giảng Hoàng Nam Anh (Ban CHQS phường Hiệp Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia diễu binh, diễu hành. Khi tiến bước qua Quảng trường Ba Đình, trong lòng tôi trào dâng nhiều xúc cảm, tự nhắc phải giữ thần thái kiên cường của người con gái Nam Bộ, sự mềm mại mà quyết liệt trong tà áo bà ba, và nhất là truyền thống ‘Cô Ba dũng sĩ’ kiên trung của các thế hệ đi trước. Mỗi bước qua lễ đài là một trách nhiệm. Nhắc tôi phải luôn giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng; cùng đồng chí, đồng đội làm điều có ích cho Nhân dân, cho địa phương để Tổ quốc thêm giàu đẹp.”
Quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Để có được những khoảnh khắc ấn tượng tại Quảng trường Ba Đình, nhiều tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã miệt mài luyện tập mà không quản ngại thời tiết, kiên nhẫn chỉnh từng nhịp, từng bước, từng góc tay,… Hàng nghìn giờ tập dợt kết tinh thành phút giây trang nghiêm khi đội hình các khối tiến qua Quảng trường Ba Đình không chỉ khơi dậy niềm xúc động mạnh mẽ, mà còn thể hiện ý chí, khát vọng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ hôm nay.
Trong ánh mắt sáng ngời của những người lính Đặc nhiệm dù, trong thần thái rắn rỏi của nữ chiến sĩ Biệt động, trong dáng hình kiên cường của nữ Du kích miền Nam, có sự hội tụ của truyền thống và hiện tại. Thể hiện bản lĩnh truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của LLVT Quân khu 7. Góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.