Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ hai, 11/10/2021, 14:46 (GMT+7)
1433 lượt xem

Chiến sĩ tiết kiệm phụ cấp gửi gia đình vượt khó khăn trong đại dịch

(QK7 Online) – Là nhân viên tài chính Tiểu đoàn 100, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4, hàng tháng, tôi xuống từng đơn vị phát phụ cấp, đồng thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc khi chiến sĩ chưa rõ các khoản được nhận. Trong niềm vui mừng của các chiến sĩ trẻ, tôi bắt gặp câu chuyện xúc động về ý thức tiết kiệm, sử dụng đồng tiền đúng mục đích, có ý nghĩa của Binh nhất La Minh Hiếu.
Chiến sĩ Tiểu đoàn 100 nhận phụ cấp hàng tháng.
Binh nhất La Minh Hiếu nhà ở TP.HCM, là chiến sĩ Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn 100, thực hiện nhiệm vụ canh gác, bảo vệ sở chỉ huy Quân đoàn. Quá trình công tác, sinh hoạt, đồng chí luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, sống chan hòa với mọi người.
 
Cách đây mấy tháng, La Minh Hiếu nhận được tin cha qua đời vì nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, cũng như yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí không thể về chịu tang cha.
 
Chia sẻ với mất mát to lớn của đồng chí Hiếu và gia đình, Đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn đã lập bàn thờ vọng để cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đến thắp hương chia buồn, động viên đồng chí vượt qua nỗi đau, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí La Minh Hiếu nhờ chỉ huy chuyển tiền về gia đình.
Cha mất, mẹ không có việc làm mấy tháng nay do dịch bệnh, nên hàng tháng La Minh Hiếu tiết kiệm phụ cấp ít ỏi của mình để gửi về giúp gia đình. Anh chia sẻ: “Phụ cấp của tôi được 850.000 đồng, mỗi tháng tôi tiết kiệm 500.000, khoảng hai tháng tôi lại nhờ chỉ huy gửi giúp 1 triệu cho mẹ và em gái để phần nào giảm bớt khó khăn; ngoài ra chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình khó khăn trong đại dịch Covid-19. Mặc dù vì nhiệm vụ không về viếng cha, nhưng sự động viên, quan tâm của thủ trưởng, chỉ huy đơn vị và đồng đội là nguồn sức mạnh to lớn để tôi khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.
Chỉ huy đơn vị chia sẻ nỗi đau với đồng chí La Minh Hiếu.
Trong dịch Covid-19, Tiểu đoàn 100 đã tặng 11 quà hỗ trợ các đồng chí tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Riêng với hoàn cảnh của đồng chí La Minh Hiếu, đơn vị còn báo cáo cấp trên để có chính sách hỗ trợ đặc biệt, giúp đồng chí an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.
                                                                                      Bùi Văn Luân

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1