Chiến sĩ Biên phòng nhặt được của rơi trả người đánh mất
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Trong quá trình tham gia thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh, Hạ sĩ Lâm Quốc Chánh, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã có hành động đẹp khi nhặt được của rơi, trao trả lại người đánh mất.
Ngày 24/5, Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp với Đoàn xã Hòa Hội tổ chức các hoạt động quét dọn, nhổ cỏ, làm sạch khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Hội và chợ biên giới hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Trong lúc tham gia lao động, Hạ sĩ Lâm Quốc Chánh phát hiện một chiếc ví bên trong có tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1996, ngụ ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, Hạ sĩ Lâm Quốc Chánh đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp Công an xã Hòa Hội xác minh thông tin liên hệ để trao trả tài sản cho người đánh rơi. Sau hai ngày liên hệ, anh Nguyễn Tuấn Anh đã đến nhận lại tài sản.
Nhận lại chiếc ví cùng đầy đủ giấy tờ, anh Nguyễn Tuấn Anh xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, đặc biệt là Hạ sĩ Lâm Quốc Chánh vì tinh thần trách nhiệm, trung thực và nghĩa cử đẹp.
Hành động tuy nhỏ nhưng giàu ý nghĩa của người chiến sĩ Biên phòng đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người quân nhân, tô thắm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân nơi tuyến đầu biên giới.