Cán bộ, học viên Lớp Học viện Chính trị, Trường Quân sự Quân khu 7 học tập thực tế tại Khu di tích lịch sử Đại đạo Củ Chi
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày 17/9, cán bộ, học viên Lớp Học viện Chính trị K27A, Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức tham quan, học tập thực tế tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
Cán bộ, học viênLớp Học viện Chính trị dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Địa đạo Củ Chi là căn cứ địa cách mạng được ghi danh trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Kiến trúc địa đạo mang tính kế thừa và có giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là về mặt nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, với những sáng tạo kiệt xuất đã phát triển đến đỉnh cao trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Cán bộ, học viênLớp Học viện Chính trị trải nghiệm thực tế tại khu tái hiện vùng giải phóng.
Đến với Địa đạo Củ Chi cán bộ, học viênLớp Học viện Chính trị K27A, Trường Quân sự Quân khu 7 được trải nghiệm các hoạt động như: Tham quan khu tái hiện vùng giải phóng, nhà trưng bày sa bàn, xem phim 3D mô phỏng đánh bại trận càn Cedar Falls của quân đội Mỹ vào vùng Tam giác sắt năm 1967; chui xuống địa đạo ở độ sâu 5 mét, 10 mét, 15 mét và dài nhất là 50 mét dưới lòng đất; thưởng thức món khoai mì muối vừng,...
Tham quansa bàn, xem phim 3D mô phỏng đánh bại trận càn Cedar Falls của quân đội Mỹ vào vùng Tam giác sắt năm 1967.
Trước đó cán bộ, học viênLớp Học viện Chính trị K27A đã đến dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.
Tham quan bản đồ trận đánh của du kích xã An Phú, Củ Chi tại ngã ba Cây Gõ.
“Được nghiên cứu và trải nghiệm thực tế tại Địa đạo Củ Chi, chúng tôi như được sống lại những tháng năm lịch sử, thấy được những gian khổ, khó khăn, vất vả của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đồng thời, bồi dưỡng thêm những kiến thức lý luận vào thực tiễn; từ đó xây dựng động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn”. Thiếu tá Đinh Quý An, học viên Tổ 6, Lớp Học viện Chính trị K27A chia sẻ.
Các học viên xem tái hiện lại vùng trắng ở Củ Chi của những năm 1969 – 1972, phản ánh cuộc chiến tranh đến đỉnh cao của sự ác liệt nhất.
Trải nghiệm chui hầm.
Đây là hoạt động trải nghiệm giúp cán bộ, học viên hiểu thêm về sự sáng tạo, ý chí quyết tâm của cha ông ta trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, học viên Lớp Học viện Chính trị K27A, Trường Quân sự Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệmtại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược.