Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Xã hội

Thứ năm, 10/09/2026, 18:46 (GMT+7)
81 lượt xem

Thư ngỏ của Hội Cựu chiến binh TPHCM lan tỏa nghĩa tình đồng đội

(QK7 Online) - Hàng chục cuộc điện thoại, hàng trăm trang giấy báo tử ố màu thời gian, những tấm bằng Tổ quốc ghi công được thân nhân liệt sĩ nâng niu suốt mấy chục năm qua… tất cả đang được gửi về Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày bức Thư ngỏ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được ban hành. Một lá thư ngắn, nhưng đang chạm tới trái tim của hàng ngàn gia đình liệt sĩ.
Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng – Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi lời kêu gọi trở thành mệnh lệnh từ trái tim
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với biết bao gia đình Việt Nam, ký ức về người thân ra đi và không trở về vẫn còn nguyên vẹn. Hàng vạn liệt sĩ đến nay vẫn chưa được tìm thấy hài cốt, hàng vạn ngôi mộ vẫn còn khuyết danh trong các nghĩa trang trên khắp mọi miền đất nước và ở nước bạn Lào, Campuchia.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi bức Thư ngỏ, tha thiết kêu gọi toàn thể Cựu chiến binh, hội viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, các tầng lớp Nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố cùng chung tay cung cấp thông tin.
Đây không đơn thuần là một văn bản hành chính. Thư ngỏ chính là tiếng gọi hướng về cội nguồn, là nghĩa cử tri ân sâu sắc bằng cả tấm lòng của những người lính từng vào sinh ra tử, thấu hiểu hơn ai hết nỗi đau của đồng đội nằm lại chiến trường và nỗi mong mỏi của thân nhân suốt mấy chục năm ròng đi tìm phần mộ người thân. Như tinh thần Thư ngỏ đã nêu: “Mỗi thông tin, dù nhỏ nhất, đều có ý nghĩa thiêng liêng, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương”.
Lá thư - kết nối quá khứ và hiện tại
Thư ngỏ chứa đựng ý nghĩ nhân văn sâu sắc và giá trị kết nối cộng đồng:
Thứ nhất, đây là cách làm thiết thực để cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, biến chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, gần gũi ở cơ sở — nơi mỗi cán bộ, hội viên Cựu chiến binh, mỗi người dân đều có thể trở thành một “kênh thông tin” quý giá.
Thứ hai, Thư ngỏ đã khơi dậy và kết nối một nguồn lực đặc biệt quan trọng mà không tài liệu lưu trữ nào có thể thay thế: Trí nhớ và chứng cứ sống của chính những người lính từng trực tiếp chiến đấu, chỉ huy đơn vị, hoặc trực tiếp mai táng đồng đội mình. Rất nhiều thông tin quý — về đơn vị, thời điểm, tọa độ hy sinh, vị trí an táng ban đầu — đến từ đồng đội, người chỉ huy trực tiếp, gia đình liệt sĩ, chỉ có thể có được nhờ vào trí nhớ và tấm lòng của họ, càng cấp thiết bởi thời gian không chờ đợi bất kỳ ai.
Thứ ba, Thư ngỏ thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình trọn vẹn của “Bộ đội Cụ Hồ” thời bình — không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi suông, mà đi liền với một hệ thống tiếp nhận, phân loại, xác minh và chuyển giao thông tin bài bản, có nền nếp, từ cấp Thành hội xuống tận cơ sở Hội phường, xã.
Thư ngỏ của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.
Những con số biết nói
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng triển khai, Thư ngỏ của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, vượt ngoài mong đợi:
Từ ngày 16/7 đến 27/7/2026, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã trực tiếp tiếp nhận 17 lượt thông tin, trong đó phần lớn đến từ chính thân nhân liệt sĩ (10 trường hợp) và đồng đội, người chỉ huy trực tiếp chiến đấu (5 trường hợp). Thông tin trải rộng từ địa bàn Thành phố, các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, cho đến các chiến trường Campuchia và Lào. Lũy kế đến ngày 26/8/2026, Thường trực Hội đã tiếp nhận 33 lượt thông tin, liên quan đến 119 mộ liệt sĩ. Tính đến ngày 04/9/2026, con số này đã nâng lên 38 lượt thông tin, liên quan đến 126 mộ liệt sĩ — trong đó nhiều nhất là các trường hợp liệt sĩ thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, với 76 trường hợp.
Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một số phận, một gia đình. Đó là trường hợp bà Lê Thị Ngọc Yến cung cấp thông tin về người anh — liệt sĩ Lê Văn Bích, hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968; là cụ Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 6, phường Tân Sơn Hòa, tự tay ghi lại đầy đủ thông tin về cha và em ruột mình — hai liệt sĩ của cùng một gia đình; là những cán bộ, chiến sĩ năm xưa như Đại tá Phạm Tường Liêm, đồng chí Trần Ngọc Huỳnh, đồng chí Nguyễn Đức Toàn… tuổi đã cao vẫn miệt mài lục lại từng chi tiết về đồng đội đã ngã xuống bên mình.
Từ tiếp nhận đến hành động
Không dừng lại ở việc ghi nhận, Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố đã chủ động phân loại thông tin theo mức độ chứng cứ pháp lý (giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công, trích lục hồ sơ Quân đội), tư vấn, hướng dẫn thân nhân bổ sung minh chứng, phối hợp lấy mẫu ADN xác minh danh tính, đồng thời hướng dẫn thủ tục cải táng, di dời mộ đúng quy định pháp luật. Nhiều trường hợp đã được tổng hợp, báo cáo kịp thời lên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp xác minh, quy tập.
Đó chính là giá trị cốt lõi mà Thư ngỏ mang lại: Không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin một chiều, mà là sự kết nối thực sự giữa Nhân dân, Cựu chiến binh với các cơ quan chức năng, các lực lượng tham gia “Chiến dịch”, rút ngắn hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Lời kêu gọi vẫn đang tiếp tục
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hành trình không có điểm dừng. Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp nhận thông tin từ các cấp Hội và Nhân dân trong thời gian tới, với tinh thần: “Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nghĩa tình trọn vẹn, là trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.”
Mọi thông tin, kỷ vật, sơ đồ mộ chí hoặc manh mối liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ, kính mong các đồng chí Cựu chiến binh, hội viên và Nhân dân tiếp tục gửi về Thường trực Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các cơ sở Hội gần nhất, qua số điện thoại: Đồng chí Vũ Trọng Khanh: 0938.808.399; đồng chí Hoàng Văn Thành: 0986.885.965.
Mỗi thông tin được cung cấp, sẻ chia hôm nay đều là nghĩa cử cao đẹp là bước tiến gần hơn để các Anh hùng liệt sĩ được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội làm sâu sắc thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Để những trang sử hào hùng của dân tộc không có tên tuổi nào bị lãng quên.
Vũ Khanh, Nguyệt Phương

Bình luận

Bài viết tương tự:

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao 114 suất học bổng cho học sinh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trao 114 suất học bổng cho học sinh

19:56 05/09/2026

(QK7 Online) – Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tổ chức trao học bổng thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và trao học bổng tại Trường THCS và THPT Mỹ Quý (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh); Đại tá Dương Văn Dược, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự và trao học bổng tại Trường THPT Bình Thạnh (xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh).

Hàng ngàn người tại TP.HCM đi bộ đồng hành “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Hàng ngàn người tại TP.HCM đi bộ đồng hành “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

11:58 30/08/2026

(QK7 Online) - Sáng 30/8, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được kết nối tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức hướng tới mục tiêu 10 tỉ bước xanh giúp giảm lượng khí thải carbon (CO2) và dự kiến xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng địa phương đồng loạt tham gia hoạt động đi bộ vì môi trường lớn nhất từ trước đến nay.

Xúc động lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh)

Xúc động lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh)

15:06 28/08/2026

(QK7 Online) - Sáng 28/8, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026, chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ Quốc phòng tổ chức rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bộ Quốc phòng tổ chức rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

18:17 26/08/2026

(QK7 Online) - Chiều 26/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) trong và ngoài nước thời gian qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới gắn với đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và xác định danh tính HCLS”. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về TKQT và xác định danh tính HCLS chủ trì hội nghị.

Phường Tân Hòa tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên

Phường Tân Hòa tiếp sức học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên

13:00 26/08/2026

(QK7 Online) - Ngày 26/8, Chương trình trao học bổng, khen thưởng và quà khuyến học của Hội Khuyến học phường Tân Hòa cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 đã tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài, huy động nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

TPHCM phát động 30 ngày thần tốc triển khai Luật Phát triển đô thị

TPHCM phát động 30 ngày thần tốc triển khai Luật Phát triển đô thị

12:43 26/08/2026

(QK7 Online) - Sáng 26/8, tại Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành khối lượng văn bản triển khai thi hành luật, quyết tâm để toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn có hiệu lực cùng Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: mail@baoquankhu7.vn