Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh: Nhặt được của rơi trả người đánh mất
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh, Nhân viên Tài chính Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 được đồng chí, đồng đội khen ngợi.
Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh, Nhân viên Tài chính Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 bàn giao số tiền cho cơ quan công an để trả lại người đánh mất.
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4/11/2025, Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh, Nhân viên Tài chính Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 271 di chuyển trên đường Độc lập thuộc ấp 1, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh hướng từ cầu Lễ Trang ra đường ĐT741 thì thấy một sấp tiền mặt được cột bằng dây thun rơi ở lề đường, đồng chí đã mang đến cơ quan công an bàn giao. Qua kiểm tra, số tiền đồng chí Lĩnh bàn giao là 20.745.000 đồng.
Nói về hành động của mình, Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh cho biết: “Tôi nghĩ nhiều người khi vô tình đánh rơi tài sản của mình thì họ rất lo lắng, có khi đó là tiền để thực hiện việc rất quan trọng đối với họ nên việc nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất là một việc làm hết sức cần thiết. Trong khi đó tôi lại là người lính Cụ Hồ, là đảng viên thì việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức là điều phải thực hiện thường xuyên, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu”.
Để lan tỏa hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất, chỉ huy Trung đoàn 271 đã khen ngợi và biểu dương Thiếu tá QNCN Hà Thống Lĩnh. Hành động của đồng chí Lĩnh là tấm gương sáng về lòng trung thực, góp phần làm tỏa sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.