(QK7 Online) - Những ngày này, không khí náo nức chờ đón Đại lễ đã len lỏi khắp mọi nẻo đường, ngõ hẻm tại TP.HCM. Trong hai đợt tổng hợp luyện vào ban đêm và buổi sơ duyệt cấp Nhà nước, hàng ngàn người dân không quản nắng mưa, kiên nhẫn chờ đợi từ trưa đến tối khuya, chỉ để tận mắt chứng kiến những khối diễu binh đi qua, đều tăm tắp, hùng tráng. Nhiều người còn nhiệt tình trao tận tay những chai nước mát, những cái bắt tay động viên các cán bộ, chiến sĩ, những người con từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về phương Nam để góp phần vào ngày hội lớn.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng người dân tại Bến Bạch Đằng nơi đặt pháo lễ.
Từ 3 giờ sáng, vợ chồng anh Hồ Hàn Phong (ngụ Quận 4) đã cùng cô con gái 18 tháng tuổi chọn cho mình một vị trí "view đẹp" trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1) để chờ đón các khối diễu binh trong buổi tổng duyệt sáng 27/4. "Chúng tôi tin rằng, lòng yêu nước phải được gieo trồng từ những ngày đầu đời. Dù con còn bé, chúng tôi vẫn cố gắng cho bé tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe", anh Phong chia sẻ. Những ngày này, cô bé đã biết tự tay cầm lá cờ Quân Giải phóng miền Nam đầy tự hào mỗi khi chuẩn bị theo ba mẹ đi xem.
Anh Hồ Hàn Phong cùng cô con gái trong đêm sơ duyệt (ảnh: Khánh Lê).
Cũng đầy nhiệt huyết, gia đình chị Hồ Nguyễn Tường Vy (ngụ Đồng Nai) đã di chuyển từ tối hôm trước lên TPHCM, ngủ nhờ nhà bạn để sáng sớm kịp tìm vị trí lý tưởng tại một chung cư ở Quận 4, tận hưởng trọn vẹn màn trình diễn ngoạn mục của biên đội Su-30MK2 thả nhiễu trên bầu trời Tôn Đức Thắng.
Biên đội tiêu kích Su30MK2 thả nhiễu.
Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) được tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của hơn 13.000 người trong phần diễu binh, diễu hành. TP.HCM cũng đã lắp đặt 21 màn hình LED chất lượng cao để truyền tải sự kiện trọng đại này đến đông đảo nhân dân. Khắp mọi miền Nam – Bắc, lòng người đang hướng về ngày hội non sông với niềm tự hào và xúc động sâu sắc.