(QK7 Online) - Bằng sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đang từng ngày làm mới diện mạo doanh trại, xây dựng môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp; qua đó tạo không gian sinh hoạt, học tập, huấn luyện lành mạnh, giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.
Vào giờ nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14 bắt tay vào những phần việc quen thuộc. Người phát quang bụi rậm, cắt tỉa hàng cây; người cuốc đất làm bồn hoa, trồng thêm những khóm hoa mới. Ở khu vực khác, bộ đội quét dọn đường nội bộ, chỉnh trang khuôn viên, sơn sửa biển bảng, vệ sinh nhà ở, nhà làm việc... Mỗi người một việc, từng khu vực được chăm chút, từng khoảng đất được phủ thêm màu xanh. Từ những việc làm nhỏ, diện mạo doanh trại ngày càng khang trang, nền nếp.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14 chỉnh trang đơn vị.
Để phong trào đi vào chiều sâu, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 14 xác định, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trước hết phải bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với nơi mình học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trên cơ sở chủ trương, kế hoạch của cấp trên, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể.
Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời khắc phục những điểm còn hạn chế. Các đại đội chủ động phân chia khu vực, giao nhiệm vụ đến từng tổ, nhóm; tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ chăm sóc cảnh quan, vệ sinh môi trường. Nhờ đó, việc củng cố, xây dựng doanh trại không còn là nhiệm vụ mang tính thời điểm mà dần trở thành nền nếp thường xuyên.
Ở Tiểu đoàn 14, màu xanh được tạo nên từ sự cần mẫn của bộ đội. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, bồn hoa được cải tạo, bổ sung các giống hoa phù hợp; những khoảng đất trống được tận dụng trồng cây, tạo bóng mát. Cây cảnh được quy hoạch, sắp xếp hài hòa; đường nội bộ, khu nhà ở, nhà ăn, nhà làm việc và các công trình phục vụ sinh hoạt luôn được giữ gìn sạch sẽ.
Trước đây, trong những lần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ phát hiện một số cây cảnh, bonsai đẹp cũng đưa về chăm sóc, chiết, ghép, tạo thế. Qua bàn tay bộ đội, những mầm xanh ấy tiếp tục được vun trồng, góp thêm sắc màu, điểm nhấn cho doanh trại. Cách làm giản dị, tiết kiệm nhưng thể hiện sự chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.
Không chỉ chú trọng cảnh quan, đơn vị còn quan tâm bảo đảm tính chính quy, khoa học trong quản lý, sử dụng doanh trại. Hệ thống biển bảng, pa-nô, khẩu hiệu được củng cố; các khu vực chức năng được sắp xếp hợp lý, thống nhất. Mỗi hạng mục đều hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn đời sống, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội.
Thiếu tá Đào Xuân Thông, Chính trị viên Tiểu đoàn 14 cho biết, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của bộ đội, tạo môi trường sinh hoạt, học tập, huấn luyện, vui chơi, giải trí lành mạnh, phong phú. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực tế cho thấy, khi cán bộ gương mẫu, trực tiếp cùng bộ đội làm việc, phong trào càng có sức lan tỏa. Từ cuốc đất, làm bồn hoa, trồng cây đến quét dọn, vệ sinh doanh trại, cán bộ các cấp đều cùng tham gia. Chính sự gần gũi ấy đã biến những phần việc thường ngày thành hoạt động có ý nghĩa, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung.
Hạ sĩ Nguyễn Hoàng Duy, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 14 chia sẻ: “Được học tập, sinh hoạt trong môi trường văn hóa lành mạnh, đồng đội đoàn kết, chỉ huy gần gũi, quan tâm, động viên giúp chiến sĩ có tinh thần thoải mái, thêm gắn bó với đơn vị và có động lực phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn”.
Với mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị, doanh trại là nơi bắt đầu những ngày học tập, huấn luyện, là nơi đồng đội cùng chia sẻ buồn vui, cùng trưởng thành qua từng nhiệm vụ. Vì thế, khi mỗi người tự giác góp một ngày công, trồng thêm một cây xanh, chăm sóc một bồn hoa, giữ sạch một khoảng sân cũng là lúc họ đang góp phần vun đắp cho “ngôi nhà chung” của mình.