
Gặp gỡ, trao đổi cùng các cán bộ Sư đoàn 5 trong một ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, tôi mới hiểu hơn về nỗi nhớ, sự lo toan của các anh với vai trò “trụ cột gia đình” trong những ngày Tết đã quyện vào niềm vui và trách nhiệm lớn lao với đơn vị.
Điển hình như Trung tá Trần Văn Trung, Phòng Chính trị Sư đoàn 5, hơn 30 năm phục vụ trong Quân đội, có tới 25 cái Tết anh xa gia đình, không có mặt ở nhà cùng gia đình để vui bữa cơm tất niên và đón giao thừa.
Còn Đại úy Trịnh Khánh Chân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, nhập ngũ năm 2004 thì Tết này cũng đã là cái tết thứ 14 anh vui Tết cùng đồng đội tại đơn vị.
Rồi cả Trung tá Nguyễn Văn Thuấn, Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn, 30 năm tuổi quân cũng là 30 cái Tết xa nhà hoặc đón giao thừa trong quân ngũ. Trung tá Nguyễn Văn Thuấn tâm sự: Tết đến, xuân về ai cũng muốn sum họp, quây quần bên gia đình, người thân, muốn chăm lo cho gia đình một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, nhưng vì mỗi dịp Tết đòi hỏi càng phải nâng cao cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu; bên cạnh đó do đặc thù công việc của ngành Quân y cần tăng cường kiểm tra, theo dõi về vệ sinh, an toàn thực phẩm bảo đảm sức khỏe bộ đội trong những ngày Tết, nên anh luôn xác định nhiệm vụ là trên hết.
Vì còn “độc thân” nên có phần “vô tư” hơn, Thượng úy Nguyễn Văn Hải, Trung đội trưởng Thông tin, Tiểu đoàn 18 chia sẻ: Tết Kỷ Hợi 2019 là tết thứ 8 xa gia đình, tuy vậy anh cùng đồng đội cũng rất vui vì mỗi độ Tết đến xuân về đều được thủ trưởng đơn vị, anh em đồng đội quan tâm cả vật chất lẫn tinh thần nên rất yên tâm công tác…
Được nhiều dịp đến thăm Sư đoàn 5 trong những ngày trước và trong Tết, tôi thật xúc động khi chứng kiến những cán bộ, chiến sĩ nơi đây trong thời khắc thiêng liêng này vẫn luôn quán triệt nghiêm phương châm “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ”; đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực chiến và báo động luyện tập các phương án chiến đấu.
Trong sắc hoa, cờ, khẩu hiệu rực rỡ trang trí đón Tết khắp đơn vị, từng hồi còi báo động vẫn vang lên, những hàng quân nhanh chóng tập hợp ngay ngắn với đầy đủ ba lô, súng, đạn, trang bị và cả một gùi gạo dự trữ trên vai. Dưới nắng xuân, sắc hoa hai bên các trục đường của đơn vị đua nhau nở rộ, từng đơn vị bộ đội hành quân luyện tập theo tình huống báo động di chuyển tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp của mùa xuân và người lính.
Đại tá Phạm Văn Rậm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết: Nhằm bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vui xuân an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Sư đoàn đã chủ động có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Theo đó, các chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết đều được bảo đảm theo đúng quy định; tăng cường tuyên truyền, giáo dục để chiến sĩ hiểu sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mỗi dịp lễ, Tết. Qua đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đơn vị trong những ngày Tết rất yên tâm, phấn khởi, xác định tốt nhiệm vụ.
Những cán bộ, chiến sĩ được đi về phép, tranh thủ thăm gia đình trong thời gian trước và sau Tết phải luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành tốt chính sách, pháp luật và an toàn giao thông, các quy định của Quân khu, Sư đoàn về uống rượu, bia. Đặc biệt, đi về phép, tranh thủ phải có mặt tại đơn vị đúng thời gian quy định. Hết thời gian nghỉ Tết, toàn bộ đơn vị sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động công tác bình thường. Trong đó, tập trung chuẩn bị hoàn chỉnh thao trường, học cụ và tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới, đồng thời ra quân huấn luyện bắt đầu từ ngày 1.3. 2019.
Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, một mùa xuân nữa lại về với biết bao niềm tin và hy vọng. Xin chúc cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 một năm mới với nhiều thắng lợi mới, luôn vững tay súng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.