Quân khu 7 Online

Thời sự

Thứ sáu, 18/01/2019, 14:19 (GMT+7)
22975 lượt xem

Tết xa nhà của những người lính trẻ

(QK7 Online) - Họ là những chiến sĩ mười tám đôi mươi, tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết hành quân lên tàu nhận nhiệm vụ ngoài đảo xa. Cái tết xa nhà của họ là một cái tết nhiều cảm xúc, có nhiều cái khác so với đất liền, chẳng hạn như dù đón tết nhưng vẫn phải chuẩn bị công tác sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo bình an cho đồng bào ở đất liền.
 
Những người lính trẻ tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết hành quân lên tàu nhận nhiệm vụ ngoài đảo xa.

Tự hào lính đảo
 Chúng tôi được phân công theo tàu Quân y 561 với hải trình thăm các đảo tuyến giữa gồm: Đảo Đá Lớn, Sinh Tồn, Cô - Lin, Len - Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan và Phan Vinh. Trên chuyến hải trình, ngoài những sĩ quan dày dạn sương gió còn có các chiến sĩ trẻ chuẩn bị đón cái tết đầu tiên trên đảo, tất cả đều bùi ngùi xúc động. Niềm vui, vinh dự và tự hào thể hiện rạng ngời trên từng khuôn mặt. Trung sĩ Phan Thanh Thiện bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên em đón tết xa gia đình, tuy có phần nhớ nhà nhưng thấy không khí tiễn đưa chúng em đi làm nhiệm vụ hoành tráng, công tác chuẩn bị đón tết cho bộ đội Trường Sa rất đầy đủ, ấm cúng nên em rất vui. Em mong tàu đến sớm để đặt chân lên đảo thực hiện nhiệm vụ. Em sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
 
Còn binh nhất Võ Minh Tuấn, quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xúc động: “Bố em trước đây cũng là lính Trường Sa; ngày còn nhỏ em được nghe bố kể rất nhiều câu chuyện về lính đảo, về những tình cảm hậu phương - tiền tuyến nên em rất muốn được ra đảo để trải nghiệm. Vì vậy, khi được cấp trên phân công ra đảo Tốc Tan C làm nhiệm vụ, em rất vui mừng và vinh dự vì được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”. Tuấn còn khoe với chúng tôi, với ước nguyện được ra Trường Sa làm nhiệm vụ nên sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới em đã tranh thủ học thổi sáo, đàn ghita từ đồng đội. Đến nay, em có thể đàn, sáo được nhiều bài hát về lính đảo. Nói rồi Tuấn cầm chiếc đàn ghi ta lên đệm nhạc bài hát “Gần lắm Trường Sa”. Giữa muôn trùng sóng gió, cả boong tàu cùng đồng thanh hát vang những điệp khúc “Không xa đầu Trường Sa ơi! Vẫn gần bên anh và Trường Sa luôn bên em!...”.
 
Đặt chân lên đảo Đá Lớn C, trong tôi có một cảm giác trào dâng niềm vui, bởi giữa biển khơi mênh mông, cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn lạc quan yêu đời, luôn vững chắc tay súng và niềm tin chiến thắng.
 
Họ đến với đảo từ mọi miền của đất nước với những hoàn cảnh và tuổi đời khác nhau nhưng tất cả đều chung một lý tưởng, cùng nhau đoàn kết, chia sẻ ngọt bùi, chan hòa trong cuộc sống đầy ắp tình nghĩa thân thương như anh em một nhà. Ai cũng quyết tâm góp sức trẻ của mình bảo vệ chủ quyền biển đảo và gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, người thân ở quê nhà đón tết an lành, hạnh phúc...
 
“Bố mẹ ơi, con ở đây vẫn khỏe, có đồng đội, có anh em, con sẽ không buồn đâu. Bố mẹ ở nhà an tâm vui xuân, đón tết nhé. Con sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ để về đất liền”, hạ sĩ Trần Văn Cường, quê ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhắn gửi với bố mẹ và cho biết, năm nay được ăn tết ở đảo thật vui và ý nghĩa. Tuy là lần đầu đón tết xa gia đình nhưng em cảm thấy rất ấm cúng và thiêng liêng.
 
Trung tá Nguyễn Văn Quang, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Tết ở Trường Sa rất đặc biệt, ngay trong tâm lý của cán bộ, chiến sĩ ở đây cũng chứa đựng nhiều cảm xúc, có điều gì đó rất thiêng liêng. Nơi đây, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời xác định “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” nên ngay cả những chiến sĩ mới ra đảo cũng đều cảm nhận được không khí vui tươi, đầm ấm và hương vị của ngày tết như ở đất liền”.
 
Quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo
 Trên những chuyến tàu ra Trường Sa cuối năm nay còn chở theo cán bộ, chiến sĩ ra đảo làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển, đảo quê hương. Niềm vui, sự vinh dự và tự hào ấy thể hiện rạng ngời trên từng khuôn mặt và tỏ rõ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cũng như giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Hóa - Đơn vị C1, Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được đi nhận nhiệm vụ ở một nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nên rất hồi hộp và háo hức lắm.

 
 Lính trẻ làm bánh chưng để đón tết.

Em sẽ cố gắng phấn đấu, bằng sức trẻ của mình để cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo mà cha ông ta đã đổ biết bao xương máu để gìn giữ”. Tương tự chiến sĩ Trần Văn Bình (quê ở Bình Định), sau 1 năm được huấn luyện tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. “Đợt này em ra nhận nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Dù còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tiên em phải xa gia đình trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhưng cảm xúc của em lúc này rất hào hứng và tự hào. Em nguyện đem sức trẻ của mình sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chắc tay súng để giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”, chiến sĩ Bình quyết tâm. Tuy vừa nhận nhiệm vụ nhưng đại úy Ngô Văn Kiên - Chính trị viên đảo Đá Lớn C đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Đây không phải lần đầu ăn tết xa nhà, nhưng với anh Kiên, mỗi cái tết ở trên đảo luôn chứa đựng nhiều cảm xúc.

“Đón xuân, đón tết trên đảo có nhiều cái khác so với đất liền, chẳng hạn như dù đón tết nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị công tác sẵn sàng chiến đấu để đảm bảo bình an cho đồng bào ở đất liền. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có một nhiệm vụ riêng. Vì vậy, chúng tôi phân ra nhiều tổ với công việc khác nhau như tổ làm nhiệm vụ trang trí doanh trại; tổ làm hậu cần, chế biến các món ăn cho dịp tết… Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các tiết mục văn nghệ để tạo động lực, yếu tố tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội…; đặc biệt là những cán bộ mới ra công tác ở đảo yên tâm công tác”, đại úy Kiên cho biết.
 
Hành trang của những tân binh mang ra đảo xa, ngoài “ba lô, cây súng trên vai”, còn là khát vọng của tuổi 20 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là nụ cười tươi tắn và tình yêu gửi lại hậu phương thân yêu của các chàng lính trẻ, đó là vòng tay yêu thương cùng lời nhắn nhủ “chân cứng đá mềm” của người thân tiễn các anh ra làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió…

Mùa xuân đã về trên quần đảo Trường Sa theo những con tàu ra đảo. Những tấn hàng đã và đang lần lượt chuyển lên các đảo để quân và dân huyện Trường Sa chuẩn bị tết. Nơi đảo xa, những người lính gửi theo những cánh sóng, những chuyến tàu trở về đất liền lời hứa chắc tay súng, vững niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Hoàng Yên

Bình luận

Bài viết tương tự:

Cục Chính trị Quân khu 7 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Chính trị Quân khu 7 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

17:54 03/02/2026

(QK7 Online) - Ngày 3/2, Cục Chính trị Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (20/2/1946 - 20/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Ngô Quang Tuấn, Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Cục Chính trị Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cục Chính trị Quân khu 7 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

09:39 03/02/2026

(QK7 Online) – Sáng 03/2, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị (20/02/1945 – 20/02/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Chính trị.

	Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc tết các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chúc tết các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17:21 02/02/2026

(QK7 Online) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Vũ Nam Sơn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7 đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370 và Cục 12/Tổng cục 2.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đặc khu Côn Đảo

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đặc khu Côn Đảo

13:04 02/02/2026

(QK7 Online) - Tiếp tục chuyến công tác tại Đặc khu Côn Đảo, ngày 2/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tại Đặc khu Côn Đảo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết Cục Chính trị Quân khu 7

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết Cục Chính trị Quân khu 7

11:32 02/02/2026

(QK7 Online) – Ngày 2/2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Cục Chính trị Quân khu 7. Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thiếu tướng Trần Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Cục Chính trị.

Đoàn công tác Quân khu 7 viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác Quân khu 7 viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

08:20 02/02/2026

(QK7 Online) – Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn cùng thủ trưởng các cơ quan Quân khu, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc Tết các đơn vị LLVT tại Đặc khu Côn Đảo

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chúc Tết các đơn vị LLVT tại Đặc khu Côn Đảo

17:04 01/02/2026

(QK7 Online) - Chiều ngày 1/2, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 các đơn vị LLVT, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 – Đặc khu Côn Đảo. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đại tá Trần Hữu Nhân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Hồng Cảnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu.

Tỉnh Tây Ninh: Nghĩa tình hậu phương - ấm lòng biên giới

Tỉnh Tây Ninh: Nghĩa tình hậu phương - ấm lòng biên giới

00:00 01/02/2026

(QK7 Online) - Tối ngày 31/1, tỉnh Tây Ninh tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình “Nghĩa tình hậu phương - ấm lòng biên giới” tại điểm cầu xã Hòa Hội và xã Bình Hiệp. Chương trình là thông điệp lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết quân - dân, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo thiết thực cho đồng bào, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Dự chương trình có các đồng chí đại biểu: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An Ninh và Đối ngoại; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1