(QK7 Online) - Những ngày đầu tháng 8, khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam như hóa thành “chảo lửa”. Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 40oC. Thế nhưng, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù vẫn miệt mài luyện tập, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 (thứ hai bên trái) trao đổi cùng chỉ huy Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù và cán bộ các cơ quan chức năng Quân khu 7 sau giờ luyện tập.
Trong màu áo in loang đặc trưng, những bước chân vững chãi, ánh mắt kiên cường của các chiến sĩ như thắp lên ngọn lửa ý chí giữa cái nắng gắt. Mỗi bước đi là một lần vượt lên giới hạn thể lực. Mỗi giọt mồ hôi thấm xuống mặt sân là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật, sức bền dẻo dai và lòng tự hào của lực lượng tinh nhuệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù tích cực luyện tập.
Đại úy Vũ Hữu Chính, khối trưởng Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Mỗi nhịp bước là lời khẳng định bản lĩnh, sức mạnh, niềm tin của Quân đội với Nhân dân và với thời đại. Càng nắng gắt, càng phải vững vàng. Đây là lúc tôi luyện cả thể lực lẫn tinh thần thép”.
Vinh dự góp mặt trong đội hình A80, Hạ sĩ Phạm Quân Kha tâm sự: “Ban đầu tôi thật sự choáng ngợp vì cái nắng gay gắt và cường độ luyện tập rất cao. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình và động viên kịp thời của cán bộ, giáo viên, tôi nhận thấy đây là một vinh dự lớn. Giờ đây, bước chân đã đều, tinh thần đã vững, chỉ chờ đến ngày hội lớn của đất nước”.
Thượng tá Ca Hoài Phong, Chính trị viên khối Đặc nhiệm dù cho biết: “Cường độ luyện tập cao, nắng nóng kéo dài, nhưng tinh thần của cán bộ, chiến sĩ rất tốt. Chúng tôi luôn quan tâm công tác tư tưởng, duy trì sinh hoạt nền nếp, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Đây cũng là dịp quý để rèn luyện ý chí, bản lĩnh và thể hiện phẩm chất cao đẹp của người lính Đặc nhiệm dù trong thời bình”.

Cán bộ, chiến sĩ Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa".
Không dừng lại ở việc luyện tập cơ bản, khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm dù liên tục điều chỉnh đội hình, phối hợp chặt chẽ với đơn vị bạn, rèn luyện trên nền bê tông nóng để đạt sự đồng bộ tuyệt đối. Từng động tác tay, mỗi ánh nhìn, mỗi bước chân đều được thực hiện chính xác đến từng centimet. Tinh thần kỷ luật và tác phong người lính Đặc nhiệm dù được thể hiện rõ trong từng chi tiết.
Những bước chân đều tăm tắp dưới nắng lửa không chỉ khẳng định sức mạnh thể chất mà còn in dấu ý chí “Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”. Và trong tiếng trống quân dồn vang tại Quảng trường Ba Đình sắp tới, sẽ vọng lên âm thanh của từng giọt mồ hôi, từng nhịp tim kiêu hãnh, kết tinh từ những ngày luyện rèn khắc nghiệt, đầy thử thách mà vinh quang hôm nay.
Xuân Hoan - A Núc