(QK7 Online) – Tối ngày 19/12/2016, Cục Chính trị Quân khu 7 và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì Nhân dân quên mình” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân và 71 năm ngày truyền thống Quân khu 7.
Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh
và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại đêm giao lưu. Ảnh: Duy Tình
Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống. Ảnh: Duy Tình
Chương trình có sự đầu tư quy mô cả về nội dung và hình thức thể hiện với sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên. Đây là lần đầu tiên, đội Quân nhạc Quân khu 7 được biểu diễn trên một sân khấu lớn và được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, QPVN và các đài địa phương.
Đội Quân nhạc Quân khu 7 biểu diễn tại đêm giao lưu. Ảnh: Duy Tình
Chương trình được chia làm 2 phần. Phần 1: Sài Gòn và miền Đông Nam bộ cùng cả nước kháng chiến. Phần 2: Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các tiết mục biểu diễn của Đoàn Văn công Quân khu 7. Ảnh: Duy Tình
Các chiến sĩ-nghệ sĩ không chuyên góp phần vào thành công của chương trình. Ảnh: Duy Tình
Đan xen trong các tiết mục văn nghệ là các clip phóng sự ngắn và phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, các tập thể, cá nhân điển hình. Đó là Trung tá-Nhà văn Nguyễn Văn Thiệu đã tham gia lực lượng thanh niên tiền phong tại Sài Gòn khi chỉ mới 15 tuổi, hay Đại tá Huỳnh Phương Bá dù trong khói lửa chiến tranh ác liệt vẫn giữ vững niềm tin yêu và hy vọng vào tương lai toàn thắng trở về cùng đoàn tụ gia đình.
Giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Ảnh: Duy Tình
Trong chương trình còn có phần giao lưu với các tập thể và cá nhân điển hình của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là Lữ đoàn Công binh 25, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, có nhiệm vụ thi công các công trình quốc phòng, đường tuần tra biên giới, ở những nơi khó khăn, gian khổ, như biên giới, hải đảo. Tuy vậy, lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng khối sư, lữ Quân khu 7.
Đó còn là mô hình các trung đội tự vệ trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, trong thời gian qua đã hoạt động tích cực và hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Vệ binh 180 Bộ Tham mưu Quân khu 7 biểu diễn trong đêm giao lưu. Ảnh: Duy Tình
Đêm giao lưu còn có sự góp mặt của các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn Vệ binh 180 Bộ Tham mưu Quân khu 7. Nhiều người trong số họ là các trí thức trẻ, công chức, đảng viên đã tình nguyện nhập ngũ, cống hiến sức trẻ và tri thức cho Quân đội.
Chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì Nhân dân quên mình” đã chạm tới trái tim của mọi người khi đã khắc họa thành công chân dung người lính “Bộ đội Cụ Hồ”: vì Nhân dân mà phục vụ, vì Nhân dân mà hy sinh. Dù thời chiến hay thời bình, các anh luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, với khó khăn, gian khổ để bảo vệ sự bình yên, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống ấm no của nhân dân.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ảnh: Duy Tình
Khép lại đêm giao lưu, đọng lại trong mỗi chúng ta là những câu chuyện cảm động về tình yêu đôi lứa thời chiến, về những đau thương, mất mát trong chiến tranh, là sự tiếp nối của thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiết mục khép lại chương trình giao lưu nghệ thuật để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Ảnh: Duy Tình
Chúng ta vô cùng tự hào về một Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, trong 72 năm qua đã trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, cùng cả dân tộc thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại và chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong 72 năm đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam thực sự “Vì Nhân dân quên mình”.