(QK7 Online) - Chiều 20-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình “Giai điệu kết nối yêu thương”, với sự tham gia của hơn 300 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Với chủ đề “Người thầy”, chương trình lần lần này được tổ chức trong không khí cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam. Điểm nhấn là sân khấu được dựng ngay tại sảnh khám bệnh, tiếng piano thánh thót, hoà quyện với tiếng guitar và violin, làm cho không gian rộng lớn của bệnh viện trở nên ấm áp hơn. Các ca khúc “Người thầy”, “Mong ước kỷ niệm xưa”, “Bụi phấn”,…dù đã quá quen thuộc với mọi người nhưng vẫn trở nên đặc biệt, bởi bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 cùng hoà ca tiếng hát.
Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” gợi nhớ về ký ức tuổi học trò.
Chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 biểu diễn piano.
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết: "Chương trình lần này như một lời tri ân đặc biệt gửi tới các y, bác sĩ đang tham gia công tác giảng dạy tại Bệnh viện, các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Chấn thương Chỉnh hình hiện đang làm việc trong ngành giáo dục luôn nhiều niềm vui, nhiều sức khoẻ và đặc biệt luôn giữ một tinh thần lạc quan, yêu đời. Qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin chiến thắng căn bệnh, cũng như phần nào giúp các y bác sĩ vơi đi sự mệt mỏi, căng thẳng, vui vẻ hơn, từ đó phục vụ người bệnh tốt hơn”.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại chương trình.
Dịp này, hơn 200 phần quà đã được trao đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt tặng quà đến bệnh nhân.
Bệnh nhân T.L.K (70 tuổi, đến từ tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Cũng từng là người thầy giảng dạy nhiều thế hệ học sinh, lần đầu tiên được thưởng thức những ca khúc về nghề giáo ngay tại nơi đang điều trị bệnh tôi thấy rất xúc động, là nguồn động viên rất lớn giúp tôi vơi đi phần nào nỗi lo về căn bệnh. Cảm ơn Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức một chương trình thật ý nghĩa”.
BẠCH THIẾT