Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 18/09/2021, 13:23 (GMT+7)
2170 lượt xem

Chiến sĩ trả lại 500.000 đồng tiền của dân ở chốt gác

(QK7 Online) - "Chiến sĩ trả lại 500.000 đồng tiền của người dân cho khi làm nhiệm vụ ở chốt gác", đó là câu chuyện của Binh nhất Nguyễn Hoàng A Khiêm và Huỳnh Long Khánh (Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu) ở chốt gác thuộc khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 


Điểm chốt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nơi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu đang thực hiện nhiệm vụ.

Vào lúc 15 giờ ngày 17/9/2021, cô Đào Thị Kim ngụ tại địa phương đến xin ra khỏi chốt mua thuốc và đồ dùng gia đình. Thời điểm này, 2 đồng chí Khiêm và Khánh đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt, đảm bảo 24/24 duy trì nghiêm ca trực, tất cả phương tiện, cá nhân qua lại đều bảo đảm có giấy đi đường đúng quy định.   

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, hai đồng chí vận động, nhắc nhở cô Kim chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, không được ra khỏi khu vực phong tỏa và cho cô số điện thoại của lực lượng mua đồ hộ dân của địa phương. Khâm phục tinh thần nghiêm túc chống dịch, không ngại nắng mưa thực hiện nhiệm vụ của hai chiến sĩ, cô Kim lấy 500.000 đồng để ở chốt nói cho hai đồng chí uống nước, bộ đội làm vậy thật tốt, như thế sẽ nhanh dập được dịch thôi. Đồng chí Khiêm thấy vậy nói cảm ơn cô chấp hành, tin tưởng tụi con, nhưng tiền cho phép con xin không nhận cô ạ. Cô Kim nói thương bộ đội vất vả, không ngại khó khăn, cô cho uống nước và quay xe chạy nhanh về nhà.

Không kịp trả lại số tiền cho người dân, đến 18 giờ cùng ngày, khi Thượng uý Huỳnh Quốc Toản, Phó đại đội trưởng Đại đội 11 ra kiểm tra chốt gác, hai đồng chí tường thuật lại sự việc và nhờ đồng chí Toản trả lại tiền cho người dân.

Ngày 18/9/2021, đồng chí Toản liên hệ với đồng chí trưởng ấp đến nhà cảm ơn tấm lòng của cô Kim dành cho bộ đội và xin gửi lại số tiền 500.000 đồng. Cô Kim xúc động nói: Bộ đội không lấy cái kim, sợi chỉ của Nhân dân là có thật. Cô cảm ơn lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự Quân khu 7 đến đây với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, không ngại khó, ngại khổ cùng với địa phương đẩy lùi dịch bệnh, cảm ơn “Bộ đội Cụ Hồ”.

 


Đại diện chỉ huy đơn vị trả lại tiền cho người dân.
 

Tâm sự với chỉ huy, Binh nhất Nguyễn Hoàng A Khiêm cho biết: “Không lấy cái kim, sợi chỉ của Nhân dân” là điều thứ nhất trong 12 điều kỷ luật khi quan hệ với Nhân dân. Do đó, khi người dân cho tiền bản thân tôi và đồng chí Khánh không nhận là điều đúng đắn. Chúng tôi nhận thức được bộ đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân quên mình nên không quản ngại khó khăn, vất vả giúp dân. Đồng chí Huỳnh Long Khánh chia sẻ: Tôi thật tự hào, may mắn được học tập và công tác trong môi trường Quân đội. Trong suốt thời gian được học tập tại Trường Quân sự Quân khu, bản thân luôn xác định mục tiêu phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để cống hiến sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu anh “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm cùng với đơn vị thực hiện nhiệm vụ để chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Khiêm và Khánh được đơn vị tuyên dương, vì đã góp phần vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, lan toả hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Hai đồng chí là tấm gương có sức lan tỏa trong phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, nhà trường.

 Đặng Nhất Duy

Bình luận

Bài viết tương tự:

LLVT tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

LLVT tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

12:34 08/12/2025

(QK7 Online) - Sau khi thực hiện đề án chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng có địa bàn lớn nhất cả nước, đa dạng về dân tộc, tôn giáo với 53 dân tộc cùng chung sống; có vùng đồi núi, biên giới, hải đảo. Tỉnh có 192 km đường bờ biển và đặc khu Phú Quý giữ vai trò trọng yếu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hơn 141 km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa đời sống còn nhiều khó khăn, dân trí không đồng đều, dân cư phân tán… Vì vậy, việc xây dựng “thế trận lòng dân” trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

20:04 23/11/2025

(QK7 Online) - Sáng 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi” với sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến và Đại học Lao động – Xã hội.

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

13:36 22/11/2025

(QK7 Online) - Ngày 22/11, tại các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ đã cơ bản rút. Sở Chỉ huy phía trước 1, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, cùng các lực lượng ứng cứu của Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ của các địa phương, khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

15:09 18/11/2025

(QK7 Online) - Trong những ngày này, các đơn vị thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang bước vào giai đoạn cao điểm huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi hình thức tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không tại Trường bắn quốc gia Khu vực III. Trên thao trường Tiểu đoàn 5, hình ảnh Thượng úy Nguyễn Duy Anh, Đại đội trưởng, Đại đội 6 đang miệt mài bám lớp, bám thao trường đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ. Anh là một trong những cán bộ trẻ nổi bật của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo.

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

08:40 17/11/2025

(QK7 Online) - Hành động trả lại hơn 137 triệu đồng cho người chuyển nhầm của đồng chí Phan Minh Hoàng, Ấp đội trưởng ấp 61, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh là một nghĩa cử đáng trân trọng. Đó còn là minh chứng sinh động cho nhân cách trong sáng, phẩm chất đạo đức của một công dân luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên những cám dỗ vật chất trước mắt.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1