(QK7 Online) - Sau 3 tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đã an tâm tư tưởng, nỗ lực vượt bậc trong huấn luyện, rèn luyện, học tập, sinh hoạt và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.
Niềm vui khi gặp mặt
Từ ngày con trai nhập ngũ đến nay, gia đình tôi mới sắp xếp được thời gian để lên thăm con. Nhìn thấy con trai mạnh khỏe, trưởng thành hơn rất nhiều, đầu tóc gọn gàng, tác phong đi đứng chững trạc, xưng hô chào hỏi lễ phép. Gia đình chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và yên tâm khi con mình được học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội, chị Trương Thị Luyến ở Mỏ Công, Tân Biên, Tây Ninh, mẹ của chiến sĩ mới Trần Quốc Khang, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 chia sẻ.
Gia đình chiến sĩ mới Trần Quốc Khang, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5 lên thăm đơn vị.
Rất nhiều cảm xúc của ông bà, cha mẹ, người thân khi được tận mắt chứng kiến nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của con, em mình. Bà Phạm Thị Hoàng, bà ngoại của chiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 bộc bạch: “Trước khi lên đây thăm cháu, tôi rất hồi hộp, nôn nóng. Khi đến đơn vị, thấy cảnh quan môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp, nơi ăn, ở bảo đảm đầy đủ tiện nghi. Qua tâm sự với cháu, được biết, cán bộ ở đây rất quan tâm, gần gũi, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, xem chúng cháu như những người em trong gia đình; các chiến sĩ nhập ngũ cùng, tuy được tuyển chọn từ nhiều địa phương về đây nhưng rất đoàn kết, hoà đồng, yêu thương, giúp đỡ nhau. Gia đình rất vui mừng khi thấy cháu mình đã trưởng thành, chững trạc hơn rất nhiều”.
Bà Phạm Thị Hoàng vui mừng khi thấy cháu mình ngày càng trưởng thành, chững trạc hơn.
Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, trên những gương mặt, ánh mắt của các chiến sĩ trẻ luôn nở nụ cười vui tươi, phấn khởi khi được người thân lên thăm. Dưới tán cây xanh rợp bóng trong khuôn viên của đơn vị có đông người nhà chiến sĩ đến thăm. Chiến sĩ Nguyễn Hữu Nam, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 vui vẻ cho biết: “Khi được người nhà lên thăm, tôi cảm thấy rất vui và vơi đi nỗi nhớ nhà. Đây chính là nguồn động lực giúp tôi nỗ lực, cố gắng phấn đấu mỗi ngày để trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ và quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc”.
Gắn kết hậu phương chiến sĩ
Trung úy Triệu Văn Mong, Chính trị viên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, chia sẻ: “Để nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ của từng chiến sĩ ngoài việc nắm lý lịch qua hồ sơ quân nhân. Chúng tôi còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với những thân nhân chiến sĩ lên thăm đơn vị và thông qua nhóm “Zalo hậu phương chiến sĩ” để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo không khí hòa đồng, thân mật chân tình, giúp các chiến sĩ tự tin, rắn rỏi hơn trong học tập, huấn luyện, sinh hoạt và công tác. Hiện nay đơn vị vẫn còn một số ít chiến sĩ mới chưa có người thân lên thăm, chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ động viên và tạo điều kiện cho sử dụng điện thoại của đơn vị để gọi điện thăm hỏi người thân trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ, giúp các đồng chí yên tâm công tác.
Trung úy Triệu Văn Mong, Chính trị viên, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 luôn gần gũi, động viên, chia sẻ với chiến sĩ mới.
Thời gian qua, chỉ huy đơn vị thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hoạt động như: Huấn luyện ngoài thao trường, huấn luyện điều lệnh, học tập chính trị, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong các ngày nghỉ, tăng gia sản xuất, sinh hoạt,… của chiến sĩ và đơn vị vào nhóm “Zalo hậu phương chiến sĩ”, giúp chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi con mình được học tập, rèn luyện trong quân ngũ, chị Trần Thị Cẩm Uyên, mẹ của chiến sĩ Hứa Viết Quyền, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 tâm sự.
Niềm vui của chiến sĩ mới khi được gọi điện thoại hỏi thăm gia đình.
Thượng tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung đoàn 5 cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, rà soát chặt chẽ chất lượng chính trị, sức khỏe từng chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ từ tiểu đội đến đại đội phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng tham gia các hoạt động và cùng chia sẻ với bộ đội. Phải luôn sâu sát, gần gũi, chân thành, cởi mở với chiến sĩ như những người anh, người chị trong gia đình. Bên cạnh đó, các đơn vị phải tổ chức hoạt động có hiệu quả nhóm “Zalo hậu phương chiến sĩ”, thường xuyên trao đổi, chia sẻ những hoạt động của bộ đội để thân nhân được yên tâm. Thường xuyên gặp gỡ, động viên với những đòng chí chưa có gia đình lên thăm, đồng thời tạo mọi điều kiện tổ chức cho gọi điện thoại để thăm hỏi người thân trong gia đình. Đến nay, cơ bản chiến sĩ mới trong đơn vị đã ổn định, an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt khoá huấn luyện.
Mô hình nhóm “Zalo hậu phương chiến sĩ”.
Việc tổ chức cho thân nhân đến thăm, động viên chiến sĩ mới tại đơn vị vào 2 ngày cuối tuần đã tạo sự kết nối giữa hậu phương với tiền tuyến. Hoạt động này kịp thời động viên, khích lệ các chiến sĩ mới yên tâm, tích cực rèn luyện, học tập. Đồng thời các gia đình cũng biết được tình hình sức khỏe, kết quả huấn luyện, rèn luyện của con em mình; từ đó nhắc nhở, động viên con em nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngọc Duy