Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ tư, 03/06/2020, 08:49 (GMT+7)
7731 lượt xem

Nỗ lực vượt khó của Binh nhì Lương Quang Sang

(QK7 Online) - “Là chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đồng chí không tự ti hay mặc cảm, ngược lại, Sang là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực vươn lên trong đơn vị”, đó là nhận xét của nhiều đồng đội đối với Binh nhì Lương Quang Sang, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An.
 
Binh nhì Lương Quang Sang tích cực chăm sóc cảnh quan môi trường.
Sang sinh ra và lớn lên ở xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Ngay từ thửa nhỏ, anh đã thiếu đi sự chăm sóc của ba mẹ, được bà ngoại nuôi dạy trưởng thành. Đến năm lên lớp 11, bà ngoại Sang qua đời vì tuổi cao, sức yếu. Ở một mình trong ngôi nhà nhỏ của bà, Sang vừa lo hương khói cho ông bà ngoại, vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy bàn đám cưới để có tiền trang trải việc học.
Tốt nghiệp lớp 12, Sang viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, gia cảnh Sang khó khăn nên địa phương đã tạm hoãn cho anh. Khi được địa phương tạo điều kiện, anh lên Sài Gòn làm thuê, nuôi ước mơ được tiếp tục học tập. Năm 2017, Sang nhập học tại Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn. Bước lên giảng đường, Sang vẫn tiếp tục vừa học, vừa làm để có tiền trang trải học tập. Sau khi tốt nghiệp anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Năm 2020, Sang trở thành tân binh huấn luyện tại Tiểu đoàn 1. Bước vào môi trường quân ngũ với nhiều điều bỡ ngỡ nhưng Sang đã chăm chỉ luyện rèn để trở thành một quân nhân mẫu mực trong chấp hành chế độ, nền nếp, hoàn thành các công việc được giao. Trong học tập, Sang lĩnh hội kiến thức rất nhanh, nắm chắc nội dung, thường xuyên giúp đỡ đồng đội.
Khi được hỏi về động lực để trở thành một quân nhân, Sang chia sẻ: “Ngay từ thời học sinh, tôi được xem nhiều bộ phim về đời sống bộ đội. Hình ảnh, đoàn diễu binh của quân đội oai hùng duyệt qua lễ đài hay những người lính không quản hiểm nguy giúp đỡ nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn đã in vào trong tâm trí tôi. Từ đó, tôi luôn khát khao được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội để bản thân được chững chạc, trưởng thành hơn”.
Kết thúc khóa tân binh, sang được Trung đoàn tặng giấy khen về đạt thành tích tốt trong huấn luyện. Hiện nay, hàng tháng, Sang vẫn giữ thói quen tiết kiệm 400 ngàn đồng tiền phụ cấp để tạo nguồn vốn lập nghiệp sau khi xuất ngũ.
BIỆN VĂN CƯỜNG

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1