Quân khu 7 Online

Chính trị > Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 19/01/2023, 13:48 (GMT+7)
4757 lượt xem

Lính quân bưu: những cánh chim không mỏi

(QK7 Online) - Buổi sáng của ngày cuối năm, cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt hẳn. Trong con hẻm nhỏ đường Hồ Văn Huê, thấp thoáng hình ảnh hai chiến sĩ quân bưu thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 40, Lữ đoàn 23 đang đạp xe trên đường thực hiện nhiệm vụ vận chuyển công văn tài liệu.
 

Niềm vui người chiến sĩ quân bưu.
 
Người có thể ướt, công văn, tài liệu thì không!
Đợi đến lúc công văn cuối cùng được giao đi đảm bảo an toàn, tôi mới tranh thủ bắt chuyện với Binh nhất Nguyễn Nhật Huy, Đại đội 3. Huy chia sẻ: “Từ 4 giờ sáng khi cơn mưa vẫn còn nặng hạt, chúng tôi đã chỉnh tề ba lô, cặp táp, bao bọc công văn cẩn thận, sẵn sàng lên đường tỏa về các hướng trong địa bàn thành phố. Khi gặp mưa to hoặc đường bị ngập nước, việc đầu tiên chúng tôi làm là bảo đảm công văn tài liệu, thà để mình bị ướt chứ giấy tờ thì không. Bởi với người lính quân bưu, tài liệu công văn còn quý hơn cơ thể mình”.
 
Mỗi ngày, Trạm quân bưu 8NE-1 của Tiểu đoàn 40 đảm bảo tiếp nhận hàng trăm công văn, tài liệu từ Bộ Tư lệnh Quân khu chuyển đi 9 tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu và các đơn vị trực thuộc Quân khu. Cao điểm như lễ, tết, ngày kỷ niệm… lên đến cả ngàn. Với khối lượng công việc này, cán bộ, chiến sĩ của trạm có khi một ngày đi tổng quãng đường hơn 2.000 cây số. Mỗi năm vận chuyển từ 2 - 3.000 chuyến, trên 1 triệu km, khối lượng hàng chục tấn.
 
Đối với công văn, tài liệu chuyển đi các tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đi vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần bằng ô tô của đơn vị. Trên địa bàn TP.HCM như Nhà Bè, Thủ Đức, Hóc Môn… thì đi bằng xe máy. Còn trong căn cứ Trần Hưng Đạo, các phòng, ban ở các khu vực lân cận thì chiến sĩ đi bằng xe đạp. Với những công văn khẩn, hẹn giờ, đơn vị luôn chủ động phương tiện, lực lượng đảm bảo công văn đến đúng thời gian, an toàn. Điều đặc biệt là dù đi địa phương, các cán bộ, chiến sĩ quân bưu đều đi về trong ngày. Đối với đơn vị ở xa như Lâm Đồng thì anh em đi từ đêm hôm trước để giao xong trong ngày, trở về đơn vị vào buổi tối.
 
Binh nhất Phùng Long Tuấn, Đại đội 3 chia sẻ: “Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ, tôi gặp khó khăn về đường đi vì phải nắm được đơn vị đó ở đâu, trên tuyến đường nào để khi đi không bị lạc hay trễ giờ. Do vậy, khi đi có các cán bộ đại đội đi cùng để hướng dẫn đến khi tôi thành thạo quen với các tuyến đường và độc lập thực hiện nhiệm vụ”.
 
An toàn trên từng cây số
Để đảm bảo phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, Thượng úy QNCN Bùi Minh Cường, nhân viên lái xe Đại đội 3 chia sẻ: “Hàng ngày, hàng tuần tôi luôn chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời khắc phục hỏng hóc, sự cố đảm bảo xe luôn trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu”. Khó khăn nhất là thực hiện nhiệm vụ vào những giờ cao điểm, kẹt xe, đòi hỏi người lái xe vừa phải thông thuộc các tuyến đường vừa có kinh nghiệm xử lý các tình huống trên đường nhằm đáp ứng được yêu cầu về thời gian”.
 
Gắn bó với trạm hơn 20 năm từ lúc còn là chiến sĩ, Trung úy Trần Tấn Đạt có rất nhiều kỉ niệm với nghề. Anh nhớ như in vào năm 2003, khi vận chuyển công văn đi Long An, lúc đấy Long An bị lụt, xe không qua được phải quá giang ghe của người dân. Rồi thời điểm đi Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, ở các xã biên giới tỉnh Bình Phước, đâu đâu cũng là đường đất đỏ ba zan, bùn lầy trơn trượt, trầy trật mãi hơn nửa ngày anh em mới đến nơi, rất may là kịp thời gian.
 
Anh kể thêm, có một lần vào đêm 30 tết khi anh em đơn vị đang tất bật đón giao thừa thì tôi nhận nhiệm vụ đột xuất gửi công văn đi Trường bắn Quốc gia khu vực 3, Đồng Nai. Công văn khẩn, tôi và một đồng chí phải lên đường gấp, đến 2 giờ sáng mới đến nơi. Lần ấy chúng tôi vừa đi vừa đón giao thừa trên đường.
 
Trạm quân bưu 8NE-1 của tiểu đoàn là một căn phòng nhỏ với chiếc kệ hàng chục ô được đánh dấu cẩn thận theo các hướng vận chuyển. Để quản lý công văn tài liệu chặt chẽ, tránh bị sót, lọt, thất lạc, đơn vị quản lý công văn tài liệu theo phần mềm, công văn đến và công văn đi theo mã vạch, mỗi đơn vị đều có hòm thư và mã vạch riêng; bố trí xấp sếp theo đầu mối đơn vị, phân loại để vận hành.
 
Thiếu tá Hoàng Nguyễn Hùng Anh, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cho biết: “Để cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn vận hành quân bưu, Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, luật lệ an toàn giao thông khi tham gia thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại và nguyên tắc vận hành bảo đảm văn kiện thư từ. Đồng thời, có kế hoạch kiểm tra định kì, đột xuất và đi cùng để phát hiện những bất cập trong vận hành nhằm kịp thời điều chỉnh, nhắc nhở; tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, huấn luyện thực tế, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; phối hợp hiệu quả, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, địa phương đảm bảo thông tin giao - nhận 2 chiều.
 
Đối với các anh, việc ăn tết xa gia đình, sẵn sàng cơ động trong đêm, lên đường vào giờ nghỉ, ngày nghỉ là chuyện “thường ngày” của người lính quân bưu. Dẫu vất vả nhưng các anh vẫn luôn vui, yêu đời và luôn ngân nga câu hát về công việc của mình: “Là có tay tôi truyền đi, truyền đến. Với đôi chân quân bưu, tôi đi không biết mỏi. Như con chim rừng tôi hát chào bình minh”.
Lê Chung

Bình luận

Bài viết tương tự:

LLVT tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

LLVT tỉnh Lâm Đồng: Xây dựng “thế trận lòng dân” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

12:34 08/12/2025

(QK7 Online) - Sau khi thực hiện đề án chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng có địa bàn lớn nhất cả nước, đa dạng về dân tộc, tôn giáo với 53 dân tộc cùng chung sống; có vùng đồi núi, biên giới, hải đảo. Tỉnh có 192 km đường bờ biển và đặc khu Phú Quý giữ vai trò trọng yếu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; hơn 141 km đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa đời sống còn nhiều khó khăn, dân trí không đồng đều, dân cư phân tán… Vì vậy, việc xây dựng “thế trận lòng dân” trong vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi”

20:04 23/11/2025

(QK7 Online) - Sáng 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn Gia Định phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Sinh viên Thành phố – Nam Kỳ khởi nghĩa: Thiên hùng ca vang mãi” với sự tham gia của gần 400 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cùng sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến và Đại học Lao động – Xã hội.

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

Bộ đội tập trung dọn dẹp, xử lý môi trường sau lũ

13:36 22/11/2025

(QK7 Online) - Ngày 22/11, tại các xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng, nước lũ đã cơ bản rút. Sở Chỉ huy phía trước 1, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, cùng các lực lượng ứng cứu của Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ của các địa phương, khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học và Nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai.

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

Người Đại đội trưởng mẫu mực, sáng tạo

15:09 18/11/2025

(QK7 Online) - Trong những ngày này, các đơn vị thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang bước vào giai đoạn cao điểm huấn luyện chuẩn bị cho diễn tập chiến thuật có bắn đạn hơi hình thức tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không tại Trường bắn quốc gia Khu vực III. Trên thao trường Tiểu đoàn 5, hình ảnh Thượng úy Nguyễn Duy Anh, Đại đội trưởng, Đại đội 6 đang miệt mài bám lớp, bám thao trường đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ. Anh là một trong những cán bộ trẻ nổi bật của Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo.

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

Tấm lòng trung thực của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng

08:40 17/11/2025

(QK7 Online) - Hành động trả lại hơn 137 triệu đồng cho người chuyển nhầm của đồng chí Phan Minh Hoàng, Ấp đội trưởng ấp 61, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh là một nghĩa cử đáng trân trọng. Đó còn là minh chứng sinh động cho nhân cách trong sáng, phẩm chất đạo đức của một công dân luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên những cám dỗ vật chất trước mắt.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1