(QK7 Online) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là vùng căn cứ địa rộng lớn nằm ở phía Bắc đường 20. Lực lượng du kích xã được thành lập từ năm 1961, có nhiệm vụ bảo vệ buôn làng, căn cứ và đường hành lang chiến lược Bắc Nam. Mỹ - ngụy liên tục tổ chức lực lượng ở trại huấn luyện biệt kích Mỹ (Tân Rai, nay là thị trấn Lộc Thắng) và biệt động quân, kết hợp với phi pháo, không quân thường xuyên càn quét, đánh phá, rải chất độc hóa học… nhằm triệt phá căn cứ, đường hành lang chiến lược, phá hoại kinh tế, ngăn chặn lực lượng bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương tấn công vào các thị xã, thị trấn mà địch tạm chiếm.
Năm 1970, địch dùng lực lượng lớn, không quân trinh sát, đánh phá vùng căn cứ Bắc đường 20 với công thức: hỏa lực Mỹ cộng với quân ngụy dựa vào quân đông, hỏa lực mạnh, cơ động lực lượng nhanh bằng trực thăng vận thường xuyên tổ chức lực lượng bộ binh và không quân thăm dò, đánh phá vào căn cứ của ta trong đó có xã Lộc Bắc. Thời điểm này, lực lượng du kích cơ động chiến đấu của xã có 4 trung đội với 130 người; lực lượng du kích rộng rãi có 21 tiểu đội ở 21 buôn với 250 người, tổng cộng 382 người. Vũ khí trang bị gồm: Trung liên Mỹ, Súng trường K44, CKC, Cạc bin, mìn, lựu đạn và các loại vũ khí tự tạo. Ban chỉ huy huyện đội Bảo Lâm trực tiếp huấn luyện kỹ, chiến thuật, cách đánh máy bay địch bay thấp bằng súng trường và khả năng sẵn sàng chiến đấu đánh địch mọi lúc mọi nơi khi chúng xâm phạm vùng đất và bầu trời Lộc Bắc.
Năm 1970, địch dùng lực lượng lớn, không quân trinh sát, đánh phá vùng căn cứ Bắc đường 20 với công thức: hỏa lực Mỹ cộng với quân ngụy dựa vào quân đông, hỏa lực mạnh, cơ động lực lượng nhanh bằng trực thăng vận thường xuyên tổ chức lực lượng bộ binh và không quân thăm dò, đánh phá vào căn cứ của ta trong đó có xã Lộc Bắc. Thời điểm này, lực lượng du kích cơ động chiến đấu của xã có 4 trung đội với 130 người; lực lượng du kích rộng rãi có 21 tiểu đội ở 21 buôn với 250 người, tổng cộng 382 người. Vũ khí trang bị gồm: Trung liên Mỹ, Súng trường K44, CKC, Cạc bin, mìn, lựu đạn và các loại vũ khí tự tạo. Ban chỉ huy huyện đội Bảo Lâm trực tiếp huấn luyện kỹ, chiến thuật, cách đánh máy bay địch bay thấp bằng súng trường và khả năng sẵn sàng chiến đấu đánh địch mọi lúc mọi nơi khi chúng xâm phạm vùng đất và bầu trời Lộc Bắc.
Dũng sĩ diệt máy bay K' Vét.
Hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua bắn máy bay Mỹ của Tỉnh đội Lâm Đồng, lực lượng du kích xã đã đánh thắng nhiều trận khi biệt kích, thám báo Mỹ, ngụy càn quét, tập kích cũng như đổ bộ bằng đường không của địch. Xã đội Lộc Bắc đã bắn rơi nhiều máy bay, nên có kinh nghiệm chiến đấu độc lập theo từng tổ, từng buôn, tập trung chi viện cho nhau và linh hoạt hiệp đồng chiến đấu. Trong năm 1970, Ban chỉ huy xã đội tiếp tục quán triệt tinh thần thi đua giết giặc lập công, hưởng ứng phong trào bắn máy bay Mỹ, bảo vệ căn cứ và bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (cũ) lần thứ I.
Ngày 7/7 năm 1970, tổ du kích của đồng chí K’Vét có 3 người do K’Vét chỉ huy cùng với K’Chàng và K’Tiêng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ buôn B’Tạch (nay là thôn 1 xã Lộc Bắc). Vũ khí trang bị gồm: 01 súng K44 và 01 khẩu CKC, đạn 20 viên; công sự đã sẵn có ở nương, rẫy làm trận địa để triển khai bắn máy bay xâm phạm. Khoảng 7 giờ 10 phút ngày hôm đó, xuất hiện 2 chiếc máy bay trực thăng từ hướng Tây Bắc (Phước Long) bay tới, trong đó có chiếc HU1A chở tên trung tướng Gióc- giơ- Kisi, Tư lệnh Sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ cùng các sĩ quan tuỳ tùng đi thị sát chiến trường. Máy bay của chúng hạ độ cao xuống chừng 300 đến 400 m, K’Vét nhìn thấy rõ thân hình tên phi công, anh xiết cò nổ súng, chiếc trực thăng loạng choạng, chòng chành bốc cháy lao vào chân núi Đăng Trinh (Nao Xiêng) cách trận địa khoảng hơn 150 m; chiếc trực thăng còn lại vội vàng bốc lên cao, bay thẳng về phía Biên Hòa. Cả tổ băng rừng đến vị trí chiếc máy bay rơi, kiểm tra thu được toàn bộ súng ngắn của địch và kéo xác tên tướng Mỹ và đồng bọn đưa xuống hố củ chụp (hố đào củ mài) cạnh chiếc máy bay. K’Vét cử K’Chàng về báo cáo với cấp trên tổ chức lực lượng đánh địch khi chúng bay tới để lấy xác. Xã đội Lộc Bắc đã khẩn trương triển khai ngay 01 trung đội phục kích, đúng như dự đoán, quân Mỹ đã điều số lượng lớn máy bay đến quần đảo để lấy xác tên tướng Mỹ và đồng bọn. Kết quả, sau hai ngày 7 và 8 tháng 7 năm 1970, kiên cường bám trụ, phục kích đánh địch. Tổ du kích của K’Vét và trung đội du kích xã Lộc Bắc đã bắn rơi 6 máy bay phản lực và trực thăng; diệt 1 trung tướng Mỹ và 7 sĩ quan tham mưu, thu toàn bộ súng ngắn và vũ khí trang bị của chúng. Về phía ta, lực lượng an toàn không có thương vong chỉ thiệt hại 3 ha hoa màu.
Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, chiến thắng vang dội của quân và dân xã Lộc Bắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (cũ) lần thứ I; được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng Nhất; một số đồng chí (trong đó có đồng chí K’Vét) được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt máy bay.
Ngày 7/7 năm 1970, tổ du kích của đồng chí K’Vét có 3 người do K’Vét chỉ huy cùng với K’Chàng và K’Tiêng làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ buôn B’Tạch (nay là thôn 1 xã Lộc Bắc). Vũ khí trang bị gồm: 01 súng K44 và 01 khẩu CKC, đạn 20 viên; công sự đã sẵn có ở nương, rẫy làm trận địa để triển khai bắn máy bay xâm phạm. Khoảng 7 giờ 10 phút ngày hôm đó, xuất hiện 2 chiếc máy bay trực thăng từ hướng Tây Bắc (Phước Long) bay tới, trong đó có chiếc HU1A chở tên trung tướng Gióc- giơ- Kisi, Tư lệnh Sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ cùng các sĩ quan tuỳ tùng đi thị sát chiến trường. Máy bay của chúng hạ độ cao xuống chừng 300 đến 400 m, K’Vét nhìn thấy rõ thân hình tên phi công, anh xiết cò nổ súng, chiếc trực thăng loạng choạng, chòng chành bốc cháy lao vào chân núi Đăng Trinh (Nao Xiêng) cách trận địa khoảng hơn 150 m; chiếc trực thăng còn lại vội vàng bốc lên cao, bay thẳng về phía Biên Hòa. Cả tổ băng rừng đến vị trí chiếc máy bay rơi, kiểm tra thu được toàn bộ súng ngắn của địch và kéo xác tên tướng Mỹ và đồng bọn đưa xuống hố củ chụp (hố đào củ mài) cạnh chiếc máy bay. K’Vét cử K’Chàng về báo cáo với cấp trên tổ chức lực lượng đánh địch khi chúng bay tới để lấy xác. Xã đội Lộc Bắc đã khẩn trương triển khai ngay 01 trung đội phục kích, đúng như dự đoán, quân Mỹ đã điều số lượng lớn máy bay đến quần đảo để lấy xác tên tướng Mỹ và đồng bọn. Kết quả, sau hai ngày 7 và 8 tháng 7 năm 1970, kiên cường bám trụ, phục kích đánh địch. Tổ du kích của K’Vét và trung đội du kích xã Lộc Bắc đã bắn rơi 6 máy bay phản lực và trực thăng; diệt 1 trung tướng Mỹ và 7 sĩ quan tham mưu, thu toàn bộ súng ngắn và vũ khí trang bị của chúng. Về phía ta, lực lượng an toàn không có thương vong chỉ thiệt hại 3 ha hoa màu.
Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, chiến thắng vang dội của quân và dân xã Lộc Bắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (cũ) lần thứ I; được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến công Giải phóng hạng Nhất; một số đồng chí (trong đó có đồng chí K’Vét) được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt máy bay.
Trần Ngọc Biên
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm