(QK7 Online) - Cách đây 94 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất bản số đầu tiên. Ngày đó trở thành ngày truyền thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam.
94 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng đổi mới, phát triển, làm lực lượng nòng cốt, vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn bao giờ hết vị trí, vai trò của báo chí ngày càng cao. Báo chí không chỉ là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng nhu cầu tinh thần thiết yếu của đời sống xã hội, mà còn là tiếng nói của tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội, là diễn đàn của nhân dân...
Cũng hơn bao giờ hết, vinh dự và trách nhiệm của những người làm báo ngày càng thể hiện rõ nét. Đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng vĩ đại: “Báo chí là một mặt trận. Anh chị em làm báo là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Nhìn lại, bên cạnh thành tựu to lớn là cơ bản, trong quá trình phát triển, báo chí nước ta đã bộc lộ sự bất cập: Việc phát triển chưa đi đôi với sự quản lý. Sự quản lý, lãnh đạo chưa đáp ứng sự phát triển. Bên cạnh những cơ quan báo chí, người làm báo với trách nhiệm chính trị cao, góp phần phục vụ đất nước, còn những cơ quan báo chí, những người làm báo xa rời tôn chỉ, mục đích “con sâu làm rầu nồi canh”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa biến chất, bẻ cong ngòi bút, vi phạm đạo đức; thậm chí có người vướng vào vòng lao lý.
Để chấn chỉnh, sắp xếp lại hệ thống báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 362 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, khẳng định: Báo chí nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Sắp xếp lại hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo; đầu tư cho một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đáp ứng quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân...
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo cách mạng nói chung và những người làm báo trong LLVT nói riêng cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ nghiệp vụ, bút sắc, lòng trong, tâm sáng; đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, xây dựng đất nước ta theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!
94 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng nước ta đã không ngừng đổi mới, phát triển, làm lực lượng nòng cốt, vũ khí sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, hơn bao giờ hết vị trí, vai trò của báo chí ngày càng cao. Báo chí không chỉ là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng nhu cầu tinh thần thiết yếu của đời sống xã hội, mà còn là tiếng nói của tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể xã hội, là diễn đàn của nhân dân...
Cũng hơn bao giờ hết, vinh dự và trách nhiệm của những người làm báo ngày càng thể hiện rõ nét. Đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng vĩ đại: “Báo chí là một mặt trận. Anh chị em làm báo là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.
Nhìn lại, bên cạnh thành tựu to lớn là cơ bản, trong quá trình phát triển, báo chí nước ta đã bộc lộ sự bất cập: Việc phát triển chưa đi đôi với sự quản lý. Sự quản lý, lãnh đạo chưa đáp ứng sự phát triển. Bên cạnh những cơ quan báo chí, người làm báo với trách nhiệm chính trị cao, góp phần phục vụ đất nước, còn những cơ quan báo chí, những người làm báo xa rời tôn chỉ, mục đích “con sâu làm rầu nồi canh”, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thoái hóa biến chất, bẻ cong ngòi bút, vi phạm đạo đức; thậm chí có người vướng vào vòng lao lý.
Để chấn chỉnh, sắp xếp lại hệ thống báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 362 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, khẳng định: Báo chí nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Sắp xếp lại hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, tránh chồng chéo; đầu tư cho một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm lực lượng nòng cốt tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; đáp ứng quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân...
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những người làm báo cách mạng nói chung và những người làm báo trong LLVT nói riêng cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ nghiệp vụ, bút sắc, lòng trong, tâm sáng; đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, xây dựng đất nước ta theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh!
Trần Thế Tuyển